Dy Ti

Đến với nhau bằng lí trí, bỏ qua trái tim. Liệu có quá bất công cho cả hai!!!

Đăng 4 năm trước

Rõ ràng tớ và cậu là một đôi, cả hai chúng ta, gia đình và mọi người đều thú nhận điều đó. Nhưng cảm giác của tớ dường như lại không đuổi kịp lí trí.

Tớ là một cô gái đến 30 vẫn chưa có một mối tình nào. Không phải vì không có ai theo đuổi tớ, thậm chí rất nhiều, nhiều đến nỗi làm tớ nghi ngờ và không tin tưởng luôn vào bản thân mình. Nhiều người cho rằng tớ kén cá chọn canh. Không phải! Tớ thật sự muốn yên ổn. 

Tớ đã hạnh phúc biết bao khi cậu tỏ tình với tớ, cảm giác như được giải thoát. Không giống với những cặp đôi khác, tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu ngay, không chút do dự, không phải vì tớ nhận ra sự quan tâm hay tấm chân tình gì từ cậu. Rõ ràng cậu cũng biết điều đó, cậu chưa bao giờ quan tâm tớ cả, chúng ta biết nhau, quen nhau thông qua những người bạn và việc cậu tỏ tình một cách đột ngột làm tớ tò mò. Tại sao? Tại sao? Đối với tớ, tớ không xem những người mến mộ mình là trò chơi, nên ngay lần đầu tiên nhận ra tâm tình của người ta, tớ sẽ đồng ý hoặc từ chối ngay, chưa bao giờ tớ cho người ta cơ hội cũng như cho tớ cơ hội. Có thể vì đơn giản người ta mến tớ quá nhanh, thậm chí còn chưa hiểu gì về tớ, điều đó làm tớ lo lắng rằng mối quan hệ này sẽ chả đi đến đâu, nó sẽ kết thúc khi người ta biết rõ tớ có điểm yếu gì hay người ta cũng nhanh chóng mến mộ một cô gái khác mà thôi. Cậu thì khác, như một ngoại lệ, việc cậu không cố gắng tiếp cận tớ khiến tớ cảm thấy an toàn, nhưng việc cậu chỉ tỏ tình mà không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào khiến tớ lo lắng. Tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu đơn giản vì tớ không có lí do để từ chối, cũng rất khó khăn để từ chối, và tớ thật sự muốn cho tớ một cơ hội. Phải chăng cậu cũng giống tớ, việc tỏ tình đơn thuần là muốn thoát khỏi tình trạng FA đầy phiền phức, và muốn tạo nên một cơ hội cho chính cậu. 

Tốt thôi, vì tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu không phải xuất phát từ trái tim nên tớ không cho việc cậu đến với tớ từ lí trí là sai. Nhưng tớ có chút buồn, buồn nhưng lại nhẹ nhõm, ít ra tớ thấy sẽ rất bất công cho cậu nếu chỉ mình cậu dành tình cảm cho tớ. Nhưng cứ thế này, liệu tớ và cậu có đi xa được không? 

Tớ biết tớ là người khô khan, vì vậy tớ muốn cậu là người dẫn đường, nắm tay tớ cùng đi, rõ ràng cậu là người mở đường nhưng sao tớ lại không thấy cậu đi trên con đường ấy.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn