Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Diễn biến tâm lý trong 24 giờ của một cô gái sau khi cãi nhau với bạn trai

Đăng 6 năm trước

Diễn biến tâm lý siêu lầy siêu đáng yêu của con gái...

1:00~3:00 

Vừa rồi cãi nhau với người yêu, chắc giờ đang ngủ rồi, tại sao người mất ngủ luôn là mình?

Không được, ai mất ngủ người đó thua.

Tắt điện thoại, mị phải ngủ cho xinh, muốn thế nào thì thế.

Trằn trọc, như một cái bánh trứng lật đi lật lại trên chảo nóng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại bốn chữ: mau ngủ đi thôi.

Mình không thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề tình cảm! Ngủ muộn sẽ xấu! Vì anh ấy mà xấu? Mình điên rồi?

3:00~5:00

Đầu hàng rồi, đầu hàng rồi, cố ngủ nhưng không ngủ được, mình lại mở điện thoại vậy. 

Lướt trang chủ, lướt phim, lướt facebook, trời ơi sáng nhanh lên.

Buồn ngủ quá, giờ mà anh ấy thức thì tốt, anh mà nhắn tin mình nhất định sẽ trả lời!

Không chịu được nữa rồi, phải ngủ thôi.

Đúng rồi, trước khi ngủ phải đăng một status mới, như thế mai anh ấy ngủ dậy sẽ biết mình đi ngủ lúc mấy giờ, mất ngủ mà không để lại dấu tích gì thì mất cả công mất ngủ.

5:00~7:00

Mệt quá, cứ nằm thế rồi ngủ thiếp đi.

Ngủ không sâu, hình như mơ ngủ, nhưng không nhớ ra đã mơ gì.

7:00~9:00

Chuông đồng hồ kêu rồi tỉnh dậy, mở điện thoại vào zalo trước.

Có mấy người bạn thích và bình luận, nhưng trong mấy người ấy không có anh.

Cũng đúng, lúc đấy người ta còn đang ngủ say biết gì đâu.

Không thấy anh gửi tin nhắn, chẳng lẽ vẫn chưa ngủ dậy sao, vào trang cá nhân của anh ấy, không thấy đăng status mới.

Đặt điện thoại xuống, rửa mặt, đánh răng, trang điểm, ăn sáng.

9:00~11:00

Nhận được tin nhắn của anh! Anh hỏi, hôm qua sao ngủ muộn thế?

Anh nói xem sao em lại ngủ muộn? Đương nhiên là không phải vì anh rồi, hứ, tôi bình tĩnh nhắn lại một câu: Không ngủ được, dậy đọc sách một lát.

Anh ấy làm như không có chuyện gì xảy ra, nói tối hẹn tôi đi ăn cơm.

Ăn cái con khỉ, nút thắt trong lòng mị còn chưa gỡ, không định giải thích dỗ dành mình à?

Tôi vẫn bình tĩnh trả lời: Ừm.

11:00~13:00

Bữa trưa ăn ngon ngon một chút, coi như bồi thường cho bản thân.

Tâm trạng tốt hơn chút, cảm xúc không còn bị trận cãi vã đó ảnh hưởng, ban ngày không giống ban đêm, bận làm việc khác nên không nghĩ tới. 

Ăn cơm xong lại vào trang cá nhân của anh xem xem.

13:00~15:00

Mình trả lời lạnh nhạt thế, sao anh lại coi như không có chuyện gì xảy ra? 

Trái tim của tất cả bạn trai trong thiên hạ đều lớn thế sao?

Được, chiến tranh lạnh đến cùng, dù sao thì anh kệ tôi tôi kệ anh, mình bận lắm. Tôi yêu học tập, tôi yêu công việc. Mỗi lần cãi nhau, làm việc gì cũng hiệu quả hơn hẳn, hóa bi thương thành sức mạnh.

15:00~17:00

Anh hỏi tôi bữa tối ăn gì, tôi nói tùy anh. Tùy anh có nghĩa là, nếu anh dám tìm một quán ăn quá tùy ý, thì anh chết chắc, phải tìm chỗ nào cực con cực lịch sự, nếu không có nghĩa là không coi trọng em.

Dặm lại lớp trang điểm, chuẩn bị gặp mặt.

17:00~19:00

Gặp mặt rồi, tôi vẫn mang cái mặt lạnh như tiền.

"Còn giận à?" Anh bắt đầu cười nói với tôi, vừa cãi nhau xong, giận chứ sao không.

Không khí nhẹ nhàng hơn, anh bắt đầu nói lý với tôi, bắt đầu tranh luận.

19:00~21:00

Anh nhận sai, tôi toàn thắng, xong là nói chuyện vui vẻ như thường, quá đã! 

Thật tốt quá lại trở về trạng thái yêu đương ngọt ngào rồi, vui vẻ ăn xong bữa tối, rồi cùng đi xem phim tiêu khiển một chút.

Hạnh phúc quá! La la la!

21:00~23:00

Anh đưa tôi về. 

Ôm ôm ấp ấp một lúc, lưu luyến một lúc.

Mỗi lần cãi nhau cũng giống như một lần tiểu biệt thắng tân hôn, trở về tình cảm tốt đẹp thật tuyệt.

24:00

"Anh về đến nhà rồi" anh nhắn tin tới.

Tôi nói em vừa tắm xong, nói chuyện ngọt ngào một lúc, tự nhiên rất buồn ngủ, tôi nói em đi ngủ đây, hôm qua ngủ muộn quá. Anh nói, ngủ ngon, em yêu. Tôi nói, yêu anh, sau này không bao giờ muốn cãi nhau nữa, ngủ ngon, chụt chụt~

Trong vòng 24 giờ sau khi cãi nhau, quay đầu là bờ, nhận sai là phúc! Vậy nên, nếu chẳng may có cãi nhau, hãy làm lành trong vòng một ngày, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm của hai bạn đấy! 

-Nấm dịch-

Xem thêm:

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn