Đỡ không nổi với loạt ảnh bố và con khi mẹ vắng nhà :))
Đăng 8 năm trướcCó mẹ ở nhà bị cấm đủ thứ, nghịch là ăn đòn ngày. Nên chỉ chờ dịp mẹ đi đâu xa một vài ngày là cha con mình thoả sức sáng tạo, vui chơi cùng nhau.:))
Có mẹ ở nhà thì nhà sạch tinh tươm, cơm ngon canh ngọt. Và với tụi nhóc tì siêu quậy thì bị "cấm" đủ thứ kiểu như không vứt giấy lung tung trên sàn nhà, ăn cơm cho khéo không được đổ, không được nghịch đồ trang điểm của mẹ, không được ăn vặt trước giờ cơm .. v.v .. Bởi khổ thế cơ đấy, nên chỉ chờ dịp mẹ đi công tác hay đi đâu xa vài ngày là cha và con lại được dịp xã hơi làm mọi điều mình thích :))
Ba dễ thương quá, chứ mẹ đời nào cho con gái làm thế này =))
"Suỵt, mấy đứa đừng méc mẹ nhá, bố chỉ mượn đầm của mẹ 1 lát thôi mà =))"
Cha nào con nấy.
1,2, 3 dzô..
Bố lấy lưng làm đường đua cho xe của con thoả sức chạy.
Bố và con đâu phải lúc nào cũng quậy đâu mẹ nhỉ. Bố đang tập cho con vẽ này.
Phỡn chưa kìa :))
Cha và con cùng chiến game nào.