hyntal Cách ta để lại cảm giác bên trong họ, là cách họ ghi dấu về ta trong lòng và nghĩ đến ta trong tâm trí !!!

Độc lập là bản chất của một hạnh phúc

Đăng 3 năm trước
Độc lập là bản chất của một hạnh phúc

-oOo-

Có một câu nói mình rất thích như thế này, hạnh phúc của người ấy không phải trách nhiệm của mình, người ấy nên hạnh phúc một cách độc lập và mình cũng vậy. Chúng ta đến với nhau và chia sẻ hạnh phúc của mỗi người cho nhau, gán cho một người trách nhiệm phải làm cho mình hạnh phúc, khi mà chính mình cũng không thể làm được, thì đó gọi là ích kỷ. 

Có lẽ mãi tới khi những cuộc tình đổ vỡ ập vào bản thân, mình mới thật sự hiểu được thế nào là hạnh phúc đúng đắn.  Điều sai lầm của một ai đó khi yêu là lệ thuộc hạnh phúc của bản thân vào người mình đang hẹn hò. Chính sự lệ thuộc ấy đã trở thành một gánh nặng vô hình đè lên vai nhau và biến những ngày vui trở nên áp lực.

Chúng ta hay nói với nhau rằng có người yêu là để họ mang tới hạnh phúc,  là để sưởi ấm những ngày đông, để làm hồng những ngày u tối. Nhưng chúng ta lại nhầm lẫn sự tự nguyện ấy thành thứ gọi là trách nhiệm.  Nhiều khi ta đang tự đứng dậy sau bao lần trượt ngã dể dàng, thì đến khi yêu chúng ta lại phải đợi người kia đến nâng đỡ. Nhiều khi ta đang là một cây bao báp cứng cáp giữa bão giông, thì đến khi yêu
ta lại trở thành một giống cây tầm gửi yếu ớt.

Và đến khi một chuyện lỡ làng nào đó đốn gãy sự mạnh mẽ bên trong, ta lại đổ thừa cho sự hời hợt sự vô tâm của đối phương mà quên mất rằng, mình đã từng lì lợm trước mưa gió thế nào. Đa số những cuộc chia tay đều do đánh mất hạnh phúc của bản thân mà chỉ lăm lăm vào việc vun vén hạnh phúc của cả hai. Nhiều người tự biện minh cho điều đó bằng câu nói: 'Tôi đã hy sinh hết cuộc đời của bản thân để lo cho người ấy!' Nhưng họ đâu hiểu rằng chữ 'hy sinh' còn có nghĩa là đã chết, mà là đã chết thì làm gì còn giá trị, bên trong linh hồn của người  đó rỗng tuếch , không có một chút yêu thương làm sao có thể tiếp tục xây đắp chuyện cả hai!

Tình yêu như đem hai ly nước đổ đầy vào chai thủy tinh, nếu ta chỉ chăm chăm đổ vào chai thì đến một lúc nào đó sẽ cạn những chiếc ly. Việc của chúng ta quan trọng hơn là phải châm nước đều vào chiếc ly của mỗi người, có như vậy thì vĩnh viễn chiếc chai sẽ đầy ấp thứ nước của hạnh phúc.

Chúng ta ta hy sinh thời gian tập gym để đi chơi với người ta, rồi một ngày mình xấu xí họ cạn tình mình trách họ. Chúng ta hy sinh công việc để qua cùng chỗ làm với người ta, để rồi một ngày mình nghèo đi, họ cạn tình mình trách họ. Chúng ta hy sinh từng giây phút chăm lo cho sự nghiệp, để nhắn tin gọi điện cho người ta rồi một ngày mình thất bại, họ cạn tình mình cũng trách họ. Những thứ chung ta hy sinh đều không đáng cho cả mình và cho cả họ.  Nếu cả hai không có một góc riêng thì cũng sẽ tới lúc cả hai thấy ngột ngạt và tìm cách thoát ra. 

Tình yêu từ lúc sinh ra đã là sự chia sẻ, chứ không phải là một sự chiếm hữu. Chúng ta có cuộc sống riêng và cùng góp vào đó một hạnh phúc chung, cả hai thứ đều quan trọng cả, việc cố gắng góp niềm vui vào một tình yêu chung và cả việc tự vun đắp tình cảm cho linh hồn của mình !!!

_hết_

Chủ đề chính: #độc_lập

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn