xịt xám

Đời người con gái nên chọn yêu đúng người đúng thời điểm mới không có còn gì phải luyến tiếc

Đăng 5 năm trước

Tình yêu trên thế gian này mong manh và dễ vỡ lắm không bao giờ biết trước đươc điều gì. Người mới vừa cùng ta thề non hẹn biển quay mặt đi người đã lìa xa ta. Chỉ biết đợi chờ để rồi mong gặp được đúng người đúng thời điểm yêu ta.

Trong cuộc đời này ai cũng từng trải qua một trong ba mối tình khắc cốt ghi tâm:

Gặp phải người ta yêu nhưng lại hững hờ ngoảng mặt quay lưng lại khiến ta ngày đêm điên đảo như con sóng chập chờn giữa biển khơi.

Một thời tuổi trẻ, một thoáng mộng mơ, với một mối tình đầu ngây dại cùng ước mơ lãng mạn tuổi thanh xuân sôi động, nhưng đôi khi mối tình non dại ấy chưa kịp chớm nở đã vội dập tắt khiến tâm trạng trở nên chút hụt hẫng, chút bối rối và buồn bã cho người ta cho nó cái tên thật buồn tình đơn phương. Mang tình đơn phương trong im lặng những đêm về ta thao thức vì ai, lắm lúc đứng ngồi không yên, mỗi khi một mình chỉ biết gửi gắm tình cảm cho những bản nhạc buồn, có đôi lần lang thang thơ thẫn trên khắp phố phường chợt bắt gặp đôi tình nhân nào ngang qua lại len lén thở dài.

Sau hết buồn ta lại chán ghét tình cảm chỉ muốn sống cho riêng mình thế thôi. Được tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, khi thì tụ tập bên bạn bè chuyện trò, ăn uống hay hẹn hò cho những chuyến chơi xa, mệt rồi đôi khi lại làm con mèo lười cuộn mình trong chiếc chăn ấm xem những bộ phim còn dang dỡ hay ra quán ngồi uống ly trà sữa ngước nhìn thành phố lên đèn. Đôi lần lại gặp một vài anh chàng xa lạ “lẽo đẽo theo sau” xin số phone, họ vội vã làm quen như thể đã là tình nhân của kiếp trước, luôn nghe lời và cung phụng như người hầu theo chân cô chủ. Những điều ấy không khiến bạn  thấy vui đâu cả chỉ có tâm trạng bực bội cau có thì chúc mừng bạn đã gặp phải người yêu ta nhất nhưng buồn thay lại là người ta không thương. Dưới sự đeo bám kịch liệt dai như bất chấp mọi nắng mưa thời tiết ấy phải khiến con tim trở nên yếu đuối đi rồi chấp nhận lời hẹn hò. 

Qua những cái nắm tay, nụ hôn lòng luôn trong tâm trạng bối rối không thể nói nên lời nó luôn mãi âm ỉ sự phản kháng vì con tim ta biết rằng đấy không phải người ta chọn. Họ chỉ người đồng hành với ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại rẽ sang ngã khác.

Rồi trải qua dăm ba mối tình nữa, nó cũng chợt đến chợt đi, bị người này phản bội, rồi quay qua từ chối người kia, hay đâu đó là những mối quan hệ như cơn gió thoảng qua. Tâm trạng trở nên hụt hẫng mất đi niềm tin vào cái gọi là tình yêu, nhưng không phải thế, những điều ta từng trải qua đó chỉ là hành trang, là sự chuẩn bị cho một mối tình nghiêm túc và chín chắn trong tương lai. 

Đúng vào giây phút quan trọng đó, bạn gặp được đúng người, mọi thứ đều trở nên thật ý nghĩa và tuyệt vời.

Người ấy xuất hiện, cuộc đời bạn như lật sang một trang sử mới, hạnh phúc, tươi trẻ, yêu đời hơn. Mọi thứ trở nên quay cuồng lên ta không còn thời gian để tiếc nuối nhớ về những quá khứ đã qua hay đau lòng về những chuyện dĩ vãng.

Đó chính là tình yêu định mệnh, người ấy sẽ cùng bạn sẻ chia, gánh vác và lo toan mọi chuyện trong cuộc sống, là người yêu bạn, thương bạn, hiểu bạn và tin tưởng bạn. Là người sẽ không bao giờ để bạn bị tổn thương dù là điều nhỏ nhặt. Là người sẽ đường đường chính chính quan tâm tới bạn như cách bạn luôn mong mỏi. Là người, dù cho có xa bạn một vòng trái đất nhưng tâm trí cũng sẽ  luôn hướng về bạn như chưa từng có giây phút chia xa. Ở bên người ấy, bạn được là chính mình, không cần phải đeo lên mình chiếc mặt nạ diễn những vai diễn dối trá chỉ là chính mình thôi có thể khóc có thể cười có thể làm điều mình muốn.

Đời người con gái, hơn nhau ở tấm chồng hạnh phúc nhất là tìm được người mang lại cho bạn cảm giác bình yên sau những cơn giông bão cuộc đời mặc cho ngoài kia có bao khó khăn nghiệt ngã. Khi được nằm trong vòng tay của nhau, là lúc bạn cảm thấy yên ổn nhất, những cái ôm ấp, che chở dịu dàng mang lại sự bình yên . Cái cảm giác yêu và được yêu – thứ tình cảm mà trước kia bạn không có được thì người ấy sẽ đem đến và cùng bạn vun đắp.

Người đến sau không phải là người ta yêu nhiều nhất, cũng chẳng phải người yêu ta nhiều nhất, đó chỉ là người đã chọn đến đúng thời điểm! Nhưng chính vì thế nó mới quan trọng nhất, bạn hãy tin rằng, luôn có một người dành cho bạn trong cuộc đời này, sớm hay muộn điều đó không quan trọng mà là phải đúng lúc. Tất cả những gì bạn cần bây giờ là hãy sống vui vẻ và chăm sóc thật tốt cho bản thân mình biết đâu bất chợt mảnh ghép kia của cuộc đời bạn sẽ bất ngờ xuất hiện ngay bên bạn mà bạn không nhận ra. Vào đúng thời điểm gặp và yêu đúng người, không cho ta rung động như tình đầu, mà là giây phút bình yên mãi mãi đi suốt cùng ta theo năm tháng.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn