Phan Hoàng Ân đừng hỏi tôi là người như thế nào. vì tôi tin bạn đủ thông minh để biết tôi như thế nào

Đời tôi liệu là bộ phim không hồi kết????

Đăng 5 năm trước

cũng hạnh phúc nhưng cũng đau khi thế đấy bạn hiểu không

Ta được xem những bộ phim từ hồi bé nhỉ, những bộ phim hoạt hình hay lớn lên ta lại thích xem phim tình cảm hoặc hành động.... nhưng đã là phim thì không có thật, và khi đã là phim nếu nó đẹp ta ước nó sẽ đến với mình nhưng nếu nó đau khổ thì bạn sẽ ra sao? Cuộc đời cậu ấy cũng vậy. Chính cậu ấy cũng đang ngờ vực về số phận của mình sẽ ra sao. Cậu ấy là người vô tư nhưng cũng chả vô tư. Cậu ấy cá tính nhưng cũng yếu đuối. Họ nhìn cậu ấy bằng con mắt có cái ngưỡng mộ lẫn yêu thương. Bạn đã bao giờ hiểu được một cô gái không xinh( theo tôi là vậy) nhưng ai gặp cậu ấy cũng phải nhìn ngắm bởi vẻ có phần ngây ngô và đôi lúc còn lì lợm nữa. Bức tranh tôi vẽ cho cậu ấy cũng đẹp thật và nó rất đẹp sau này nữa nhưng cuộc sống liệu ai có thể biết được gì sẽ xảy ra với mình. Nếu hôm nay bạn buồn thì hãy đọc tiếp nhé. ồ năm cấp 3 của bạn ra sao? để tôi đoán nha. chắc sẽ vui lắm sẽ lo học và tận hưởng tuổi học trò của mình nhỉ? cậu ấy cũng có những năm tháng cấp 3 như vậy, vẫn đạp xe 8 cây số đi học mỗi ngày, vẫn nghịch đùa với bạn bè. nhưng cậu ấy vẫn là cô gái mà nên cô ta vẫn có lúc cũng để ý người khác chứ. cậu ấy nhút nhát khi không dám nói ra tình cảm của mình ư? không phải. cô ta ngốc ư? không phải. cô ta biết lúc đó gì hơn , đó phải chăng cũng chỉ là thích một người thôi mà đó không phải là yêu. ngày nào đến rồi cũng đến. trong phim chúng ta thường có những cảnh rất tuyệt vời phải không đó là cậu con trai đó cũng yêu quý cô bạn của tôi. real. đó chính nó đấy. ngay cậu ấy cũng không nghĩ mình được họ yêu quý, tình cảm họ chớm nở lúc họ thi đại học và những giọt nước mắt của cậu ấy rơi khi nghĩ về tương lai, lúc đó không phải là tương lai của mình cậu ấy mà còn cho anh chàng kia nữa. liệu bộ phim này chỉ đến đây thôi sao. cuộc sống cô bạn ngốc của tôi bây giờ ra sao rồi các bạn liệu có hi vọng gì cho họ không ? hãy cho tôi biết nếu bạn có nhé.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn