TUYỂN TẬP THƠ HAY

ĐÔNG BÌNH YÊN

Đăng 3 năm trước
ĐÔNG BÌNH YÊN

Lá vàng rơi cuối ngõ/ Hoa tím rụng ngoài hiên/ Cúc vàng nở bên thềm/ Đông giờ đang buốt giá//

ĐÔNG BÌNH YÊN

Lá vàng rơi cuối ngõ

Hoa tím rắc ngoài hiên

Cúc vàng nở bên thềm

Đông giờ đang buốt giá

Mùa trốn đi đâu cả

Chị gió mải rong chơi

Xuân xuôi ngược nẻo đời

Kiếm cành đào đón Tết

Đào mai chưa bung hết

Hé nụ để phong chờ

Nhành lan đứng chơ vơ

Rét run trời Hà Nội

Nắm bàn tay xoa vội

Ấm tình người mùa đông

Xôn xao đám nụ hồng

Thiệp mời vui hạnh phúc

Đông len vào thơm phức

Bập bùng nồi bánh chưng

Nàng xuân đến nửa chừng

Gót son còn rón rén

Em vẫn sau cánh cửa

Giữ bình yên ngôi nh�

Đợi anh về thắp lửa

Tết ngọt ngào trổ hoa.

Thơ và ảnh LV

10/1/2021

Chủ đề chính: #thơ_hay_lan_vương

Bình luận về bài viết này
4 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn