Nguyễn Thị Bình An Trầm, rụt rè, nhưng...

Du lịch bụi An Giang mùa nước nổi trong một ngày, tại sao không?

Đăng 7 năm trước

Nếu biết cách sắp xếp, thì chỉ một ngày hai đêm cuối tuần, cùng với một sức khỏe tốt, bạn vẫn có thể có một chuyến du ký về An Giang vẹn tròn.

An Giang là một tỉnh miền Tây Nam bộ thu hút du khách bởi phong cảnh hữu tình, người dân thân thiện, sản vật phong phú và giàu bản sắc văn hóa. An Giang có chùa Bà Châu Đốc nổi tiếng linh thiêng, có rừng tràm Trà Sư đẹp mê hồn, có hồ Giếng Trời Búng Bình Thiên trong xanh êm ả, có những cánh đồng lúa cùng những hàng cây thốt nốt thanh bình… Tuy nhiên, với những người ưa thích xê dịch nhưng lại có khoảng thời gian trống eo hẹp, thì khoảng cách 240 km từ Sài Gòn là một rào cản lớn.

Lý thuyết là như vậy, nhưng nếu biết cách sắp xếp, thì chỉ một ngày hai đêm cuối tuần, cùng với một sức khỏe tốt, bạn vẫn có thể có một chuyến du ký về An Giang vẹn tròn.

Tối thứ bảy, hãy lên chuyến xe Phương Trang lúc 23g (có thể đặt vé qua điện thoại, hoặc mua vé online tại www.futabus.vn, giá vé 135.000đ/ giường nằm). Từ phòng vé Phương Trang 231 Lê Hồng Phong, quận 5 sẽ có xe trung chuyển ra bến xe miền Tây, từ đây, xe đưa bạn đến bến xe Châu Đốc lúc 5g sáng hôm sau. Gần phòng vé Phương Trang quận 5 có con hẻm nhỏ, dọc theo đó là những nhà dân nhận giữ xe qua đêm (1 đêm 10.000đ, 1 ngày 5.000đ, cứ vậy mà tính vô).

Đến bến xe Châu Đốc, bạn hãy hỏi thăm anh bảo vệ phòng vé Phương Trang trong bến, hoặc các anh xe ôm mà thuê xe máy. Nhu cầu thuê xe máy tại đây không nhiều (bởi đa số du khách xuống đây hoặc là tự đi xe máy, hoặc là theo đoàn du lịch), có lẽ vì vậy mà giá cho thuê xe máy khá đắt, trung bình 200.000đ/ chiếc xe số/ ngày.

Thuê được xe rồi, bạn hãy hỏi đường ra quốc lộ 91, thẳng hướng về Tịnh Biên, qua thị trấn Nhà Bàng mà đến với địa danh sinh thái nổi tiếng đầu tiên: rừng tràm Trà Sư, cách bến xe Châu Đốc khoảng 25 km. Bạn cứ từ từ mà đi, tự do ngắm cảnh mặt trời dần ló dạng, tận mắt xem thiên nhiên chuyển mình trong khung cảnh mênh mông của những ruộng lúa miền Tây bạt ngàn, những cánh đồng ngập nước trắng phau trong mùa nước nổi, những hàng thốt nốt xanh um hiện lên trong đám sương trắng sớm mai huyền ảo… Bạn hãy từ từ thưởng thức bữa ăn sáng tại các quán ăn địa phương dọc đường đi, vì… rừng tràm Trà Sư 7g30 mới mở cửa.

Đến nơi, hãy xin ghép đoàn với các khách khác để có giá 45.000đ/ khách cho đoàn từ 10 khách trở lên. Bạn bắt đầu được chiếc xuồng máy, rồi xuồng chèo tay lướt trên mặt nước, rẽ qua những đám lục bình, bèo tấm… ken dày đan xen trên mặt nước. Bạn sẽ à ồ lên khi thấy đâu đó trong bụi rậm, những chú chim vội đi kiếm ăn bỗng nhiên bay vụt qua. Bạn sẽ được đi qua khu rừng tràm có tuổi đời trên 20 năm, nhìn những thân cây soi bóng trên mặt nước, ngọn chụm đầu vào nhau mà tự hỏi, Việt Nam mình đẹp vậy sao, đi mãi mà vẫn chưa thấy chán?

Rời rừng tràm Trà Sư, theo quốc lộ 91, bạn tà tà chạy xe về Tri Tôn. Trên đường đi, bạn sẽ đi ngang qua khu du lịch Núi Cấm, bạn có thể ghé vào, đi cáp treo lên tham quan tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á. Đừng quên thưởng thức món bánh xèo rau núi thú vị ở các hàng quán xung quanh, giá cả phải chăng vô cùng. Ngoài ra, bạn cũng dễ dàng thử nước thốt nốt ngọt lịm tỉnh cả người dọc theo con đường về Tri Tôn này.

Đến chợ Tri Tôn, bạn hãy hỏi thăm đường lên chùa Tà Pạ. Ngôi chùa Khmer nằm trên ngọn đồi cao này được xây dựng khá khang trang, với tầm nhìn xuống cảnh quan đồng lúa xanh rì tuyệt đẹp. Tuy nhiên, nhiều bạn hay bỏ qua việc ghé thăm chùa để tìm đến hồ Tà Pạ được giới thiệu nhiều trên các trang mạng hướng dẫn du lịch ở gần đó.

Rời chùa Tà Pạ, xe chầm chậm chạy về Châu Đốc. Nhưng trước đó, dọc theo quốc lộ 91 là rất nhiều ngôi chùa Khmer, lớn có, nhỏ có, cũ có, mới có, đang trùng tu có, rực rỡ có, tịch liêu có… sẽ không làm bạn thất vọng khi chịu bỏ ra chút ít thời gian để ngó nghiêng.

Trước khi về lại Châu Đốc, bạn cũng có thể đi ngược lên chút xíu để ghé chợ biên giới Tịnh Biên, nơi có nhiều món đặc sản từ nước láng giềng Campuchia hay ho!

Về đến Châu Đốc, hãy đi dạo một vòng thành phố, qua chợ Châu Đốc, hay chạy ngược về núi Sam, viếng miếu Bà Chúa Xứ, thăm Tây An Cổ Tự… Về đây thì món ăn tối bao la, tha hồ cho bạn lựa chọn.

Nếu còn hứng thú, hãy chạy xe ra công viên dọc bờ sông mà ngồi hóng mát, hít thở không khí trong lành trước khi chạy xe về lại bến xe Châu Đốc, trả xe, và chờ chuyến xe Phương Trang khởi hành lúc 22g, về đến Sài Gòn lúc 4g sáng thứ hai.

Lưu ý: Lịch trình trên không phù hợp với những tiểu thư, công tử, người không ngủ được trên xe, không chịu được một ngày không tắm, và thể chất yếu.

Theo Blog anvietnam.wordpress.com

Chủ đề chính: #du_lịch_bụi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn