Len Lương

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ HI VỌNG

Đăng 4 năm trước

Truyện cực ngắn của Len Lương

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ HI VỌNG

      Tại một trung tâm ung bướu có một bệnh nhân nữ còn rất trẻ, bệnh trọng. Cô đã nhập viện một tuần mà vẫn chưa có đủ tiền để truyền hóa chất và phẫu thuật. Mỗi lần bác sĩ yêu cầu cô nộp viện phí, cô lại ngồi lặng thinh, buồn rầu. Rồi cô quyết định ra viện và buông xuôi. Vào lúc đó có một bệnh nhân nam, tuổi cũng còn rất trẻ đã đứng dậy dắt tay bà mẹ của cô gái đi xin sự yêu thương giúp đỡ của mọi người. Cả trung tâm ung bướu ai nấy đều thấy nghèn nghẹn, rưng rưng. Trong lúc đó cô nằm úp mặt vào tường, đôi mắt đỏ hoe. Nhờ có sự yêu thương chia sẻ của các bệnh nhân, của mọi người, hôm nay bác sĩ nói sức khỏe của cô đã ổn và có thể xuất viện. Nhưng cũng ngày hôm nay người bệnh nhân nam đã nắm tay mẹ cô để đi xin sự sống cho cô kia đã đi xa mãi mãi.

       Mặt trời mọc rồi lặn vốn là lẽ thường của tạo hóa phải không các bạn? Nhưng tình yêu thương và sự sẻ chia sẽ đem đến sự sống diệu kì.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn