Phương Lan When you change the way you look at things. The things you look at change

Đừng giết chết thời gian

Đăng 6 năm trước

Thời gian là vô cùng quý giá, nếu dành 8h để ngủ vậy 16h còn lại bạn làm gì??? Bạn đã thực sự sử dụng chúng hiệu quả chưa??? Không quan trọng bạn có nhiều việc hay không mà quan trọng bạn sử dụng thời gian để hoàn thành chúng như thế nào?

Stop killing time

Cách làm chủ thời gian trong một ngày của tôi. Một ngày 24h, bạn dành 8h để ngủ vậy 16h còn lại bạn làm gì vậy? Đi chơi, đi làm, đi học, thời gian sinh hoạt của bản thân, nghỉ ngơi trong 16h liệu có đủ cho một ngày. Tính ra thì không phải ngày nào chúng ta cũng làm những việc như thế, có thể có những việc khác hoặc không làm gì cả. Thời gian thì không bao giờ chờ đợi chúng ta, cho nên bản thân mỗi người cần ý thức được và sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hợp lí đồng thời còn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc. Có không ít những hướng dẫn về cách sử dụng thời gian các bạn có thể thấy trên mạng, thậm chí còn có lịch trình cụ thể như là mấy giờ thức dậy, ăn sang trong bao lâu, những công việc phải làm trong ngày, tối mấy giờ ăn tối, bắt đầu ngủ từ bao giờ??? Các bạn có thể tham khảo rất nhiều web nhưng mục đích tôi viết bài này không phải để nói về những điều ấy, bởi tôi biết mỗi người sẽ có thời gian biểu khác nhau, không ai giống ai, và việc sử dụng nó như thế nào là ở sự sắp xếp của mỗi người. trong bài viết này tôi xin đưa ra cách tôi sử dụng thời gian của mình, mong là sẽ giúp ích được điều gì đó cho các bạn. Có câu nói mà tôi khá tâm đắc: “mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng nếu không đặt nó trong sự tương đồng”. Không thể so sánh hay sử dụng điều mà người kia làm để áp vào bản thân mình, mà điều cần chú ý là phương pháp của họ, các bạn nhé.Là một sinh viên Luật khi còn đang ngồi trên giảng đường, bản thân mình luôn ý thức được rằng: học đại học không phải là học thuộc văn bản luật mà là học phương pháp mà thầy cô truyền đạt và rèn luyện kĩ năng sống cho bản thân. Điều đó, thật không hề dễ dàng các bạn ạ. Có những lúc tớ đã không thể cân bằng được thời gian học tập của mình, chỉ ước một ngày có tận 48h để làm hết mọi thứ cần hoàn thành trong một ngày. Từ việc học ở trên lớp, trước khi đến lớp cũng cần chuẩn bị bài nữa, rồi thì việc hoàn thành các bài tiểu luận dài hàng chục trang, những buổi làm việc nhóm, đến những hoạt động ngoại khóa, chúng tớ còn tham gia nghiên cứu khoa học, chắc hẳn là sinh viên thì ít ai không đi làm thêm đâu nhỉ, tớ cũng thế. Thời gian trước đây, nhiều công việc quá, tớ không biết sắp xếp để làm dẫn tới deadline cứ thi nhau ập đến mà mình vẫn chưa làm xong. Hồi đấy mình áp lực kinh khủng, nên mình đã dành ra cho bản thân 2 ngày nghỉ ngơi các bạn ạ. Thế là trong thời gian ấy, mình lên trên mạng tìm hiểu về việc mình đang gặp phải thì search ra thấy hàng loạt bài về cách quản lí thời gian. Phải nói là tớ đọc ngấu nghiến, đọc đến đâu là thấy ồ đúng mình đây rồi. Đúng là không quan trọng bạn có nhiều việc hay không mà bạn có biết quản lí thời gian và sử dụng nó một cách hiệu quả không. Từ sau ngày hôm đó, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ tớ luôn dành ra một chút thời gian note lại những điều mà ngày mai mình phải hoànthành. Những việc gì cần gấp thì làm trước, những việc gì không hoàn thành ngay được thì mỗi ngày làm một chút. Như vậy ngày hôm sau tớ biết tớ phải làm gì. Và lớn hơn tớ ghi lại những công việc cần hoàn thành trong tuần, trong tháng và mụcđích mình cần đạt được trong năm nay. Bản thân tớ là người hay quên nên từ lúc note lại những công việc trong ngày lúc nào quên chỉ cần xem lại cuốn sổ nhỏ luôn mang bên mình. Điều đó làm tớ làm việc một cách tập trung và hiệu quả chấtlượng hơn đấy, tớ hoàn thành tốt việc học và sắp xếp lịch trình khác hợp lí hơn. Và hơn hết tớ không còn thức tới 1h đêm và thời gian nghỉ ngơi của tớ luôn được đảm bảo, tinh thần lại thoải mái hơn, không còn áp lực nữa. nhiều lúc nghĩ  tại sao mình không biết quản lí thời gian hiệu quả hơn có phải là 2 năm sinhviên trước của mình đã trôi qua dễ dàng rồi không. Thế đấy các bạn ạ, thời gian đã qua thì không bao giờ quay lại. Đừng để thời gian chết nhé. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn