Bất Ngôn

Đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về bạn

Đăng 3 năm trước
Đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về bạn

Bạn có cảm thấy thật mệt mỏi khi lúc nào cũng lo nghĩ người khác nói gì về bạn không? Bạn có đang cảm thấy áp lực, căng thẳng, không biết nên đối mặt như thế nào? Tại sao lời nói của người khác lại ảnh hưởng đến bạn nhiều như vậy? Bạn thân mến, cuộc sống không phải bao giờ cũng như ý mình “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” đó thôi. Ấy không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của người khác. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, chúng ta không thể khống chế hay thay đổi suy nghĩ của mọi người thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi là chính bản thân mình. Tại sao chúng ta không học cách phớt lờ đi tất cả, đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về mình.

Bạn có cảm thấy thật mệt mỏi khi lúc nào cũng lo nghĩ người khác nói gì về bạn không? Bạn có đang cảm thấy áp lực, căng thẳng, không biết nên đối mặt như thế nào? Tại sao lời nói của người khác lại ảnh hưởng đến bạn nhiều như vậy? Bạn thân mến, cuộc sống không phải bao giờ cũng như ý mình “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”  đó thôi. Ấy không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của người khác. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, chúng ta không thể khống chế hay thay đổi suy nghĩ của mọi người thứ duy nhất chúng ta có thể thay đổi là chính bản thân mình. Tại sao chúng ta không học cách phớt lờ đi tất cả, đừng quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về mình.

Dưới đây là 10 lí do quan trọng mà bạn không nên quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì  về bạn.

 1. Cuộc đời là của bạn

Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, đừng để lời nói của ai đó ảnh hưởng đến hành động của bạn. Đừng để cuộc đời mình uốn nắn theo lời nói của họ. Chúng ta không cần phải nhúng nhường, lo sợ người khác hài lòng hay không, đều đó vốn không quan trọng. Cuộc đời là của bạn sống như thế nào là lựa chọn của bạn, không ai có quyền can thiệp. Hẳn vì thế, mà người ta chỉ có thể nói thể thỏa lòng mình. Vậy tại sao chúng ta lại để những lời nói đó tác động đến mình, suy nghĩ miên man mà quên đi mục đích sống ban đầu. Nếu đã không liên quan chúng ta hà tất bận tâm để làm gì. Con người chỉ là nhìn không thấu nên mới ôm những  phiền muộn không đáng vào lòng.

2. Làm hài lòng tất cả mọi người là điều không thể

Trong cuộc sống, tùy thuộc vào môi trường, trãi nghiệm và những gì gặp phải trên bước đường trưởng thành mà mỗi người sẽ chọn cho mình những lối sống và quan niệm riêng, có tốt cũng có xấu, không ai giống ai. Đôi khi, bạn sẽ làm vừa lòng người này nhưng lại mất lòng của người kia là điều khó tránh khỏi. Còn làm thỏa mãn tất cả ư? Không phải việc khó khăn mà vốn là không thể! Lòng tham của con người là không đáy, không ai có thể làm hài lòng một con người không biết đủ cả. Mà người không biết đủ trong cuộc sống này lại quá nhiều nên bạn không cần phải làm khó chính mình. Bạn chỉ cần nhớ bạn sống vì bản thân không phải sống để làm hài lòng người khác. 

3. Không ai hiểu bạn bằng bản thân bạn

Sinh ta ra là cha mẹ nhưng hiểu ta nhất không ai khác chỉ có bản thân ta. Người thân cận với mình nhất cũng không cách nào có thể thấu hiểu được mình vậy thì người khác càng không cần nói đến. Một người vốn không hiểu bạn thì lấy tư cách gì phán xét cuộc đời bạn. Do đó, mà lời nói của họ cũng vì thế mất đi giá trị vốn có, nó không còn là thứ vũ khí sắc bén để tổn thương bạn và bạn cũng không cần vì thế mà lo lắng, không vui. 

4. Họ đang ganh tị với bạn đấy

Có thể người khác không cách nào có được những gì bạn đang có, họ chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ vì thế mà sinh lòng ganh tị, càng nói càng thể hiện họ không bằng bạn.

5. Bạn không thể khiến mọi người đều nghĩ như bạn

Suy nghĩ của con người vốn là một điều rất khó nắm bắt, chúng ta không thể nào cưỡng ép họ đứng ở góc nhìn của mình để thấu tỏ và phán xét đúng đắn hơn. Điều này, chỉ có tự thân họ mới làm được thôi. 

6. Trên đời này, vốn không có gì là hoàn hảo

Mọi sự vật trên đời tồn tại tuân theo một quy luật riêng, không ngừng bổ sung khiếm khuyết cho nhau. Vì thế, mới có thể phát triển và sinh tồn được. Con người cũng như vậy, lịch sử là minh chứng tốt nhất cho điều đó. Hàng nghìn năm lịch sử của nhân loại chỉ ra rằng con người đã cùng giúp đỡ, gắn bó, san sẻ, bổ trợ cho nhau để xây dựng nên một thế giới như ngày hôm nay. Điều đó chứng tỏ rằng vốn không có một cá thể nào thực sự hoàn mĩ. Ai cũng đều có những khiếm khuyết của riêng mình. Bởi vì có khiếm khuyết nên mới không ngừng phải cố gắng nỗ lực cải thiện bản thân, tạo nên những sự thay đổi. Chúng ta không thể cùng lúc vừa làm điều mình muốn, vừa làm vừa lòng người khác sống như vậy thực sự quá mệt mỏi. Lời nói của người khác quan trọng đến vậy hay sao dù cho họ nói sai về bạn. Vì lời nói đó mà uốn ắn thay đổi mình, mất đi bản thân. Sự hoàn mĩ là một điều không thể! Chúng ta không thể cùng lúc muốn quá nhiều thứ, cuộc sống đôi khi sẽ bắt bạn phải đưa ra sự lựa chọn, nếu cùng lúc tham lam nhiều thứ bạn sẽ không cách nào tiến xa được và sẽ chỉ mãi ở vị trí xuất phát mà thôi. Nên học cách chấp nhận cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Tĩnh tâm để nhìn rõ bạn muốn điều gì sẽ theo bạn trong suốt cuộc đời này, nó là “ước mơ của bạn” hay là “lời nói của người khác”?

7. Đừng nhầm lẫn mục miêu của mình

Xác định rõ mục tiêu là một trong những điều tiên quyết để dẫn đến thành công. Mục tiêu càng rõ ràng thì càng dễ thực hiện. Bạn thân mến, bạn có đang thật sự tập trung vào mục tiêu của mình không? Khi bước chân vào xã hội, chúng ta vẫn luôn khao khát, cháy bỏng với mục tiêu đề ra. Nhưng ở trong xã hội càng lâu, càng tiếp xúc nhiều người, điều chúng ta suy nghĩ nhiều nhất đã không còn chỉ có mục tiêu ban đầu mà còn bao gồm những điều khác như: Lời nói và suy nghĩ của người khác, những hơn thua so tính thiệt hơn,… những điều đó đang vắt dần đi sinh lực của chúng ta, khiến ta không cách nào tập trung cho mục tiêu đề ra. Tệ hơn, nó có thể sẽ chi phối hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta khiến ta đưa ra những quyết định sai lầm và cách xa với mục tiêu mong muốn. Bởi thế, đừng nhầm lẫn mục tiêu! Những rối ren đó không cách nào phân chia phải trái được. Hãy nhìn rõ con đường dưới chân đừng loay hoay mãi trong vòng lẫn quẫn này, nó đang đầu độc đầu óc tĩnh táo của bạn đấy! Cuộc sống đã dạy mỗi người cần phải học cách ưu tiên. Ưu tiên quan tâm những điều cần phải quan tâm. Đạt được mục tiêu còn quan trọng hơn lời nói của người khác và con người không thể sống không có mục tiêu.

8. Tất cả đều là thử thách của cuộc sống

Thanh bình chỉ là một mặt nhất thời của cuộc sống. Thật ra biến đổi nhiều thú vị ấy mới là cuộc sống chân chính. Để trưởng thành mỗi chúng ta đều phải trãi qua những thử thách của cuộc sống. Những thử thách ấy biến đổi ở nhiều dạng và không cách nào có thể đoán trước được. Lời nói cũng là một trong những thử thách đáng sợ nhất của cuộc sống. Nó là con dao hai lưỡi giết người không thấy máu. Thế nên, bạn đừng để mình gục ngã trước cửa ải đầu tiên của cuộc đời này. Nếu không vượt qua được thì đoạn đường phía sau làm sao bước tiếp? Cho nên, đây là lúc bạn cần vực dậy ý chí của mình, dùng 120% để đối đầu với thách thức, đây là lúc củng cố và rèn cho mình một tinh thần thép, một nội tâm kiên cường cho dù mưa xa bão táp cũng không thể làm lung lay ý chí và lòng quyết tâm của bạn. Cuộc sống là một hồi chiến đấu không ngừng với chính bản thân để tạo ra một bản thân hoàn toàn mới và thử thách là để vượt qua không phải để chốn tránh.

9. Cuộc sống vốn chính là như thế

Người sống trên đời đều có những chuyện không như ý nguyện, nên học cách chấp nhận, đừng cố cưỡng cầu sẽ chỉ đem lại những kết quả càng đau lòng hơn thôi. Mở lòng ra để hiểu rằng người khác nói hay nghĩ về bạn là những chuyện hiển nhiên và không ai tránh khỏi. Không chỉ riêng mình bạn phải chịu những điều không vui, phiền não ấy mà rất nhiều người cũng thế, chỉ là họ không thể hiện ra bên ngoài. Hầu hết mọi người vẫn sống hết đời như vậy, một số người không thấu ôm hết phiền não vào lòng, một số người chọn cách buông bỏ, không thể tâm để có một cuộc sống an nhiên, vui vẻ, ung dung tự tại. Sống như thế nào chỉ do “cách bạn chọn” mà thôi. 

10. Cuộc sống là một thái cực có trắng tất có đen

Có chuyện vui tất có chuyện buồn, có lời khen tất có lời chê, có tốt thì tất có xấu. Những ngang trái ấy đều tồn tại song hành với nhau để tạo nên một cuộc sống đúng nghĩa: “Tàn nhẫn nhưng cũng lắm yêu thương”. Bạn chỉ có thể học cách thích nghi, đối mặt, không thể chốn tránh. Khi đã quen dần, hiểu rõ bạn sẽ chẳng còn quan trọng quá vấn để người khác nói hay nghĩ gì về bạn nữa. Đơn giản bạn chỉ cần sống sao cho không thẹn với lòng mình, làm những điều mà mình muốn làm, còn những chuyện khác nếu không nằm trong mục tiêu của bạn thì hãy mặc kệ nó. Bình tĩnh mà sống, thản nhiên đối mặt với tất thảy mọi chuyện. 

***Đừng quan tâm người khác nói hay nghĩ gì về bạn sẽ giúp bạn có được một tâm hồn “tĩnh”, một đầu óc sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn. Không bị chi phối bởi những phiền muộn, âu lo, không vui trong cuộc sống và giảm thiểu đi những phân tranh không cần thiết. Từng bước giúp bạn có được một lối sống lành mạnh, an nhiên, yêu đời hơn.

Chủ đề chính: #đừng_quan_tâm_lời_nói_của_nguo

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn