EM CẦN
Đăng 3 năm trướcEm cần lắm một bàn tay ấm áp/ Luôn bên em sưởi ấm những đêm trường/
EM CẦN
Viết cho ngày 20/10
Em cần lắm một bàn tay ấm áp
Luôn bên em sưởi ấm những đêm trường
Môt bàn tay đủ dày dạn phong sương
Dìu em bước qua u sầu tăm tối
Đừng buông nhé dẫu biết rằng rất vội
Cuộc đời này còn nhiều lắm chông gai
Xiết chặt tay qua những tháng ngày dài
Đầy gia vị chua cay và mặn ngọt
Tóc bạc rồi có còn đâu thánh thót
Những ngôn từ lãng mạn phải không anh
Chẳng thầm thì mơ mộng dưới trăng thanh
Hãy trao gửi một trái tim chân thật
Dù cuộc sống còn rất nhiều chật vật
Hãy đừng quên những giây phút nồng nàn
Nắm chặt vào hỡi những ngón tay ngoan
Trong quá khứ cũng như trong thực tại
Em cần lắm một bờ vai vững chãi
Để tựa vào quên hết những sầu lo
Một bàn tay của năm tháng hẹn hò
Đừng buông nhé hãy đừng buông anh nhé
Rồi mai mốt chúng mình vào ngã rẽ
Rời xa nhau và đến cõi vĩnh hằng
Chốn thiên đường ta mãi nguyện cầu rằng
Mình sẽ lại tay trong tay lần nữa.
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Ảnh sưu tầm