feb10th Chào, mình còn trẻ và mình thích viết.

Em đã sẵn sàng chưa?

Đăng 3 năm trước
Em đã sẵn sàng chưa?

Nếu em đang tìm kiếm từ người khác câu trả lời. Khi thấy trái tim mong manh tựa hạt cát bé nhỏ trên hoang mạc lộng gió của em, ta không biết nếu đưa ra quyết định ấy, em có thể vượt qua những đợt gió lớn, nhỏ, hanh hao sắp sẽ đến trên hoang mạc cảm xúc của mình trong thời gian tới hay không. Đừng vì thoả mãn cảm xúc ích kỷ nhất thời của mình mà bắt đầu một mối quan hệ thân tình, như vậy là vô trách nhiệm. Câu trả lời của người khác cũng quan trọng đấy, nhưng việc em chuẩn bị đủ để nghe câu trả lời ấy quan trọng hơn. Đến khi em sẵn sàng, mọi sự sẽ sáng rõ, em sẽ biết mình cần gì và người ấy cần gì. Và rằng suy cho cùng, việc từ bỏ sẽ dễ dàng hơn, nếu những lí do khiến ta tiếp tục dần trở nên không còn quan trọng, từng lí do một, tan biến ...

_____________________________

Chủ đề chính: #phong_cách_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn