Shd Trick Con người của sự mâu thuẫn!

Em là ai giữa dòng đời này...

Đăng 5 năm trước

Bắt đầu bằng tuổi thơ, trải nghiệm bằng tuổi trẻ, chín chắn tuổi trưởng thành và sâu lắng tuổi xế bóng...

Ai rồi cũng phải lớn lên. Khi còn thơ bé, ta ước sao mau lớn, để rồi khi trưởng thành về sức vóc về tâm hồn, ta ước sao không bé mãi nhỉ. Trong mỗi người đều tồn tại sự mâu thuẫn nào đó, chưa biết yêu lấy bản thân, cứ mãi để thế giới ngoài kia tổn thương đầy mình. 

Hãy bắt đầu một tuổi trẻ thật ổn? Ta còn thơ dại sao làm? Hãy đọc sách, hãy đi nhiều hơn và hãy quan tâm đến mọi người xung quanh, yêu lấy bản thân. Những cái " hãy" đó còn trên lý thuyết quá nhiều. Nên tôi chỉ khuyên bạn, nếu không khôn ngoan được, hãy để cuộc đời xô đẩy vùi dập, để bạn học được kinh nghiệm xương máu. Độc, đau nhưng thấm, và giá trị thực sự. Xin cha mẹ đừng nuôi con trong lồng kính, đẹp nhưng dễ vỡ... 

Trước khi chết, xin hãy sống tử tế 1 lần. ♥ 

( còn tiếp)... 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn