Ngọc moon Cuộc sống là quá trình Cho và Nhận...

Én Vàng 2016 - MC Quang Bảo nói về 'Người Yêu Cũ'

Đăng 5 năm trước

Nhiều người ví nỗi nhớ về người cũ chính là chạm tới không được mà buông bỏ không xong, tựa hồ như gió đầu mùa, bỏng rát cả một khoảng trời ký ức không xóa nhòa nổi. Để rồi dù vô tình hay hữu ý, chúng ta va vào nhau giữa dòng đời vội vã, nhưng tuyệt nhiên chỉ còn lại tàn lửa đã tắt, ngụm từ cuộc tình cũ. Dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể quay trở về nữa.

Ai trong chúng ta cũng đều đã từng đứng giữa những ngã ba đường trong tình yêu đúng không ? Có những ngã ba đường mà ở nơi đó là những điều mới, lnhững cảm xúc mới, những hình ảnh mới và cũng là những con người mới đang chờ chúng ta ở đó mà chúng ta khác khao một lần mong muốn được đặt chân đến . Nhưng rồi cũng có những con đường mà ở nơi đó chỉ toàn là những điều xưa cũ . Những hoài niệm mà chỉ cần chúng ùa về bất kì lúc nào thôi , thì sẽ đánh ngục ta và bản thân tôi củng đã từng có một ngã ba như thế .Tình yêu của anh, em đã từng là cả một bầu trời, là hạnh phúc, là khát vọng tình yêu, là ước mơ suốt cả cuộc đời anh... Chúng ta đã lao vào và yêu nhau những con thiêu thân một cách ngây thơ và thuần khiết nhất . Anh nhớ lại nhưng ngày mà chúng ta chở nhau đi học về và ghé vào một nơi để mua món mà e thích rồi chúng ta đã ngồi tính với nhau sẽ về chung một nhà . Nhưng rồi những điều tưởng chừng như không thể đó nó đã đi mất rồi, nhưng mà thôi không sao , Bởi vì giờ đây em đã có một bến bờ mới thì xin cho phép anh ngày hôm nay được gói tất cả những tình yêu và cảm xúc của mình lại và cất giữ cho riêng mình. Mỗi chúng ta đều sẽ có một ngã ba của riêng mình và đều sẽ có những câu chuyện của riêng mình . Nhưng rồi chúng ta sẽ có 1 điểm chung là tất cả chúng ta đều phải lựa chọn con đường hạnh phúc nhất cho riêng mình và ở cuối con đường đó thì chắn chắn sẽ có một ai đó đang đứng chờ chúng ta và bản thân họ xứng đáng được nhận về đủ đầy và tràn ngập yêu thương . Những ước mơ và cảm xúc đẹp nhất . Nhưng mà thôi đó là chuyện của tương lai . Ngày hôm nay cho phép tôi một lần cuối này thôi được yếu đuối và được đau vì người yêu cũ !

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn