quandeptrai Sở thích: Viết báo

F.C.Start: Đội bóng của những anh hùng.

Đăng 6 năm trước

F.C.Start là một đội bóng huyền thoại của Liên Xô với cấu thành chính từ những cựu cầu thủ của hai câu lạc bộ Dynamo và Lokomotiv Kiev. Tuy nhiên, điều đặc biệt là đội bóng này tham gia một giải đấu được tổ chức bới Phát Xít Đức.

Người thanh lập đội bóng là Nikolai Trusevich - cựu thủ môn của Dynamo Kiev. Trong Thế chiến thứ hai, anh là người lính bảo vệ Kiev sau đó bị bắt khi phát xít Đức tràn vào Kiev và bị giam tại trại Darnitsa.Trusevich được thả sau ký giấy cam kết trung thành với chế độ mới và anh trở về Kiev. Trusevich được Josef Kordik tuyển về làm lao công tại xưởng bánh mỳ số 3. Dù Trusevich là người Tiệp Khắc, Kordik thuyết phục lính Đức rằng anh là người Áo và có vợ là người Ukraine. Trusevich sau đó nhận được sự tin tưởng và được giao quản lý xưởng bánh mỳ số 3.Trusevich sau dó đã bắt liên lạc một số cựu cầu thủ của Dynamo và Lokomotiv Kiev để đưa về làm việc tại xưởng.Người đầu tiên nhập hội với Trusevich là đồng đội cũ Makar Goncharenko, sau đó là một loạt những cái tên như Mikhail Putistin, Feodor Tyutchev, Ivan Kuzmenko, Alexei Klimenko, Mikhail Sviridovsky và Nikolai Korotkykh. Với sự góp mặt sau đó của ba cựu cầu thủ Lokomotiv là Vladimir Balakin, Vasiliy Sukharev và Mikhail Melnik, đội bóng F.C. Start ra đời.Đội bóng quyết định tham gia vào giải đấu tổ chức vào tháng 6 năm 1942, giải đấu được tổ chức bới một kẻ phản bội Georgi Shvetsov - một cựu cầu thủ thân với chính quyền Hitler.

Trận đấu đầu tiên được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 1942. F.C.Start đè bẹp đội bóng Rukh với tỷ số 7:2, điều này làm Georgi Shvetsov tức điên và ông ta đề nghị chính quyền cấm F.C Start tập luyện tại sân bóng của Rukh.Đã có nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ đội bóng rằng việc tham gia vào giải đấu do quân xâm lược tổ chức sẽ biến họ thành những kẻ phản bội. Tuy nhiên cuối cùng mọi người đều đồng ý rằng họ sẽ đấu tranh bằng cách của riêng họ.Trusevich đã nhắn nhủ với đồng đội như sau: “Chúng ta không có vũ khí nhưng chúng ta có thể đấu tranh bằng những chiến thắng trên sân cỏ. Các thành viên của Dynamo và Lokomotiv sẽ chơi chung dưới một sắc áo, dưới một màu cờ. Quân phát xít nên biết rằng màu áo này sẽ không thể bị đánh bại”.Sau cuộc họp đó, tinh thần của F.C. Start tăng cao mạnh mẽ. Họ đè bẹp mọi đội bóng Hungary, Romania và Đức mà Phát Xít gửi tới. Và như đã dự doán, tinh thần của người dân Kiev cũng tăng cao mạnh mẽ, người dân thấy rằng ngay cả trong lòng địch thì lòng tự tôn của họ vẫn vươn lên mạnh mẽ. Số lượng CĐV này ngày một tăng lên và chính quyền Đức quốc xã quyết định F.C Start cần phải bại trận để làm nhụt chí đám đông. Họ trông đợi đội bóng không quân Flakelf sẽ thắng Start nhưng rốt cuộc, trong trận đấu vào ngày 6/8, đoàn quân của Trusevich giành thắng lợi 5-1. (không quân toàn soái mà còn thua tan nát :v )Ngày hôm sau, các tấm quảng cáo dán ngoài đường thông báo rằng hai đội bóng sẽ đấu lại vào ngày 9/8 tại sân vận động Zenit. Trận đấu để tạo cơ hội cho đội bóng phát xít phục thù và sau này được biết đến với cái tên “trận đấu tử thần”.Trong khi Flakelf thì tập luyện trong điều kiện ưu tiên cao nhất, thì F.C Start bị cắt khẩu phần và phải tăng ca làm việc. Ban tổ chức thì bán vé với giá thành quá cao, nửa tháng lương làm việc trung bình, để giảm số lương cổ động viên của F.C Start. Tuy nhiên, sân Zenit vẫn chật cứng người xem.Một số câu chuyện kể lại rằng, trước trận đấu trọng tài đã đến thăm các cầu thủ F.C Start và đề nghị họ chào theo kiểu Đức quốc xã khi bắt đầu trận đấu. Tuy vậy, các cầu thủ từ lò bánh mì đã không tuân thủ theo chỉ dẫn đó, thay vào đó, họ hô vang: “Tinh thần thể thao bất diệt”, và đó là một hành động thách thức.Một trận đấu xấu chơi của Flakelf diễn ra ngay sau đó. Các cầu thủ của F.C Start liên tục nhận những cú vào bóng ác ý còn trọng tài thì làm ngơ trước những tình huống đó. Nikolai Trusevich bị đánh bất tỉnh và trở lại sân trong tình trạng bị choáng vì không ai có thể thay vị trí thủ môn của anh. Dù vậy, các cầu thủ Start vẫn chơi kiên cường và giành thắng lợi 3-1 ở hiệp một nhờ bàn thắng của Ivan Kuzmenko và cú đúp do công Makar Goncharenko.Goncharenko - người sống sót sau trận cầu tử thần sau này tiết lộ trên sóng phát thanh vào năm 1992 rằng một sĩ quan Đức đã vào phòng thay đồ của F.C Start trong giờ nghỉ giữa hiệp và lịch sự nhắc nhở đội bóng Ukraine về “hậu quả của chiến thắng”.Tuy nhiên lại một lần nữa những cầu thủ anh hùng vẫn tiếp tục phớt lờ lời cảnh báo và ghi thêm 2 bàn ở hiệp sau. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-3 nghiêng về F.C Start. Sau đó F.C Start đá thêm một trận nữa với đội bóng họ thi đấu đầu tiên là Rukh với chiến thắng cách biệt 8-0.Tới đây, quân Phát Xít đã hết kiên nhẫn, ngày 18 tháng 8 năm 1942 cảnh sát chìm Gestapo ập vào lục soát và thẩm vấn toàn bộ thành viên của xưởng bánh mỳ số 3. Và họ kết tội một thành viên trong đội là Nikolai Korotkykh thuộc NKVD và anh ngay lập tức bị tra tấn tới chết sau đó.Các thành viên còn lại bị gửi đến trại tập trung Syrets. Tại đây, Alexei Klimenko, Ivan Kuzmenko và Nikolai Trusevich bị bắn chết. Trong đó, Trusevich chết trong trang phục thủ môn anh đã mặc trong trận đấu tử thần. Makar Goncharenko, Mikhail Sviridovsky và Feodor Tyutchev là những người bỏ trốn thành công và sống sót qua Thế chiến thứ hai. Cái kết khá buồn cho đội bóng của những người công nhân làm bánh mỳ.

Ở Kiev, một tượng đài của Nikolai Trusevich được dựng lên để tưởng nhớ ông. Sân vận động Zenit nơi diễn ra trận đấu tử thần được đổi tên thành sân Start vào năm 1981. Câu chuyện này cũng được nhiều lần dựng thành phim và được biết đến như một mốc son trong lịch sử bóng đá thế giới.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn