huong nguyen

Forest Gump: “Lucky” Và “Anh Không Thông Minh Nhưng Anh Hiểu Tình Yêu Là Gì”

Đăng 6 năm trước

Mình nghĩ ai bấm vào đây chắc hẳn đã xem phim rồi, còn nếu chưa xem thì các bạn hãy xem trước khi đọc bài viết này. Đây là một trong những bộ phim truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại nên mình có thể khẳng định, các bạn sẽ không hối hận đâu

Đi theo hành trình của Gump, tình yêu mà cậu dành cho cô bạn thơ ấu Jenny luôn bền vững và khiến trái tim nhỏ bé của mình day dứt. Thú thật mình không thích Jenny, cho dù cô ấy có một tuổi thơ khó khăn và lạc lối trong con đường lựa chọn tương lai. Nhưng mình cảm thấy cô ấy chưa đủ nhạy cảm để nhận ra Gump yêu cô đến như thế nào. Mình không thích cách hai người lãng phí thời gian rời xa nhau, đáng lẽ họ có  thể ở bên cạnh nhau lâu hơn, có những kỷ niệm tròn vẹn hơn. Nhưng mình thừa nhận đó là một phần của tình yêu, sự nghi ngờ của Jenny càng khiến tình yêu của Gump thêm bền vững hơn bao giờ hết. Vì có hơi ganh tỵ với Jenny và bị tình yêu chân thành mà Gump dành cho cô ấy khiến mình “thổn thức”, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về tình yêu ấy (dù cho các bạn đã xem phim rồi). 

Nếu kể bình thường thì nhẹ nhàng quá nên mình sẽ mượn một vài câu trong lời dịch bài hát “Lucky” của nhóm EXO để thêm phần hoành tráng nghen.

1. Hôm đó anh mặc một bộ đồ thật đẹp, gặp được em quả là điều vô cùng may mắn.

Ngày mà Gump gặp Jenny cũng là ngày đến trường đầu tiên của cậu, hôm đó Gump đã mặc đồ chỉn chu và ngoan ngoãn đứng chờ xe buýt. Cậu làm quen với cô lái xe rồi lên tìm chỗ ngồi, nhưng học sinh kiểu Mĩ “keo kiệt” quá, chỗ còn trống mà ai cũng từ chối Gump, thậm chí mắng chửi cậu. Chỉ duy nhất một cô bé, nhẹ nhàng nói rằng: “Cậu có thể ngồi ở đây”. Mình đã nghĩ Gump thật sự có vận đỏ khi ấy, không phải ai cũng đủ dịu dàng và tốt bụng như Jenny, cô đã chia sẽ với Gump cho dù tất cả mọi người đều lắc đầu với cậu. Giá mà mình cũng được một phần như vậy, chẳng có ai ngước lên nhẹ nhàng gọi mình ngồi xuống cả, và mình cứ đứng cho đến khi sắp gãy giò.

Hai bạn trẻ tâm sự bản thân và từ đó, như hình với bóng. Lúc đó mình cũng như Gump khó hiểu tại sao Jenny không muốn về nhà ,cho đến buổi chiều hôm đó, Gump đến tìm Jenny. Trong hai tỷ người trên thế giời này, chỉ có duy nhất Gump, chứng kiến nỗi đau và sự mất mát của Jenny. 

Khi là người duy nhất hiểu được phần cảm xúc yếu đuối của người yêu, mình nghĩ đó cũng là một điều may mắn, cho dù sẽ có người bảo rằng chẳng bao giờ là vậy.

Chắc hẳn các bạn nhớ câu nói huyền thoại của Jenny đã là động lực để Gump cố gắng: “Chạy đi, Forest”. Gump đã chạy vì Jenny bảo vậy. Cậu chạy trốn khỏi bọn trẻ gậy sự và từ đôi chân khập khiễng trở thành người có biệt tài chạy nhanh, từ chiến trường bom đạn cứu đồng đội và bảo vệ mạng sống của mình. 

Chỉ một câu nói của Jenny thôi, đã khiến Gump mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lời động viên của Jenny, đã luôn đem đến cho Gump sự may mắn, hay chính xác hơn là niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ làm được.

Cho dù sau này có rất nhiều biến cố xảy ra, Jenny đã chọn lối đi khác, thì cuộc gặp gỡ  ngày mà Gump mặc một bộ đồ thật đẹp đến trường với cô, vẫn luôn là một điều vô cùng may mắn cho cả hai.

Gump không phải một người đàn ông sẽ dùng lời lẽ ngon ngọt khiến trái tim bạn tan chảy nhưng sẽ làm những điều khiến trái tim bạn ấm áp. Cái cách Gump ghen, bảo vệ, thất vọng vì Jenny luôn khiến mình day dứt, sao cô ấy không nhận ra tình cảm quý giá này sớm hơn mà cứ mãi lãng phí nó.  Nhưng mình đã nói, Gump gặp Jenny là một điều may mắn và mình nghĩ, đó là phần thưởng xứng đáng vì Gump đã sống tốt bấy lâu nay

Các bạn có biết mình hết thương Jenny từ khi nào không?

2. Cũng vì anh đã sống tốt suốt thời gian qua

Đó là khi cô ấy và Gump ở cùng phòng kí túc xá nữ. Jenny đã chủ động và khiến Gump khó xử, Gump dường như từ chối điều đó và Jenny vội vã kết luận, Gump không yêu mình. Mình cho rằng Jenny muốn thử Gump, nếu cậu cùng cô trải qua một đêm hạnh phúc, cậu mới là một người đàn ông thật sự. Thay vì tin tưởng Gump chưa sẵn sàng, Jenny lại mặc định cậu không hiểu tình yêu là gì. Để rồi cô cứ mãi tìm kiếm một người cô cho rằng đủ trưởng thành để hiểu được tình yêu.

 Thật ra nếu Gump đồng ý với ý định của Jenny, Gump vẫn là một người đàn ông tốt, hai người yêu nhau thì chuyện đó quá bình thường. Nhưng cách Gump từ chối khiến mình cảm thấy Gump càng tốt hơn nữa, cậu ấy sẽ không xuôi theo Jenny khi cô vội vã mất bình tĩnh, cho dù điều đó khiến Jenny rời đi chăng nữa.

Mình khá thích bạo lực nhưng đàn ông đánh phụ nữ thì bao giờ cũng khiến mình tức giận và đau lòng (đường nhiên trừ những trường hợp đặc biệt). Nên nếu một người con trai có thể nói: “Tớ sẽ không bao giờ đánh cậu”, mình sẽ yêu anh ấy. Nhưng Jenny khác mình, cố ấy có thể xúc động một chút vì câu nói ấy nhưng thay đổi thì không, cô vẫn lựa chọn ra đi.

Dù họ đã rất vui vẻ từ biệt nhau, bằng những nụ cười trên môi, điều đó vẫn không khỏi khiến mình day dứt.

Khi Gump đến quán bar và đưa Jenny rời khỏi lũ đàn ông đốn mạt, cô có cả sự giận dữ lẫn thất vọng. Hai người vẫn chẳng hiểu lòng nhau và lại chia hai hướng.Mình giống Jenny, hay sa ngã và cần một người kéo ra khỏi những vấn đề khó khăn, mình cũng sẽ như cô ấy nổi giận, nhưng mình sẽ ở lại bên cạnh Gump. Khoảnh khắc Gump nói rằng: “Tớ sẽ đi Việt Nam”, mình đã cầu mong cậu ấy ở lại dù mình biết, Gump muốn tạm rời xa Jenny, để hai người có khoảng trống riêng, khi họ đã quá gò bó mỗi lần chạm mặt nhau. 

 Đối với mình, Gump là một chàng trai tốt và Jenny chẳng phải cô gái khiến mình cảm phục. Nhưng tình yêu giữa họ là vận may của Gump, được sống trong những cảm xúc yêu thương, dù có đau khổ nó vẫn là khát khao khôn cùng của tuổi trẻ, của đời người.

3. Anh không thông minh nhưng anh hiểu tình yêu là gì.

Gump chẳng bao giờ nổi giận với Jenny cho đến khi cô cứ dần dà không rõ ràng trong mối quan hệ giữa họ. Cậu ấy đã nghiêm túc nói rằng: “Anh không thông minh nhưng anh hiểu tình yêu là gì”.

Khi đó Jenny cứng người, suốt bao nhiêu năm cô rời xa Gump vì tưởng rằng Gump chỉ biết tình bạn còn tình yêu thì không, để rồi đến khi đã hết sự kiên nhẫn, Gump nói đúng vấn đề. Vì Jenny nghĩ rằng IQ 75 chưa đủ để hiểu tình yêu là gì, nên cho dù cô có yêu Gump đi nữa, cô cũng không tin cậu yêu mình. 

 Còn nhiều điều muốn nói nữa nhưng mình nghĩ bài viết đủ dài rồi. Mình vẫn không thích Jenny nhưng mình mong hai người có khoảng thời gian hạnh phúc dài hơn, trọn vẹn hơn nữa, bởi đó là kỉ niệm đẹp nhất của Gump, thanh bình nhất của Jenny. Gump gặp được Jenny là một điều may mắn, dù sau này có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, gặp và yêu Jenny chính là vận đỏ cuả Gump.

Và mình muốn cảm ơn Jenny vì cô đã không để Gump cô đơn một mình, trước khi về với đất mẹ cô sinh cho Gump một đứa bé trai, không thể thay thế cô nhưng đủ để xoa dịu nỗi đau và vực dậy Gump một lần nữa.

Tình yêu của hai người luôn khiến mình day dứt.

Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến dòng này, sự ủng hộ của các bạn luôn là động lực để mình cố gắng. Chân thành cảm ơn.

Nguồn: reviewphimdienanh

Chủ đề chính: #review_phim

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn