Nad Mình thường xuyên cập nhật các video đang hot trên mạng. Các bạn follow nếu thích nhé :D

Ghé thăm chợ nổi ngã năm

Đăng 8 năm trước

Chúng tôi đến chợ Nổi Ngã Năm trong những ngày đầu Xuân. Khởi hành từ thị xã Bạc Liêu đến chợ nổi Ngã Năm vào lúc mặt trời còn say ngủ, đêm vẫn chưa tan

Chúng tôi đến chợ Nổi Ngã Năm trong những ngày đầu Xuân. Khởi hành từ thị xã Bạc Liêu đến chợ nổi Ngã Năm vào lúc mặt trời còn say ngủ, đêm vẫn chưa tan hết bóng mình trong sương. Chúng tôi chọn một giờ khởi hành và đi trong niềm say mê những con đường, đi trong  háo hức về một vùng đất ngọt phù sa…

Con đường tỉnh lộ dọc ven sông đưa chúng tôi băng qua những ngôi làng còn chìm trong đêm say ngủ cho đến khi ngày được đánh thức bằng những ráng hồng đầu tiên phía đằng đông chân trời. Đi qua những xóm làng, những rặng dừa soi bóng những dòng sông, những cánh đồng tít tắp của lúa vàng chờ mùa thu hoạch. Những con người chất phát ra đồng buổi sớm mai, những nụ cười trẻ thơ hiền lành như lá cỏ. Và như thế - vùng đất Miền Tây, hiện lên trong nắng ấm một nét đẹp thanh bình, nét đẹp mặn mà như phù sa từ 9 dòng sông về hội tụ…

Những sôi động về đời sống của vùng đất lành làm say mê đôi mắt hay ngắm nhìn, những con đường đầy cỏ cây hiền hòa  đã nhanh chóng đưa chúng tôi đến nơi cần đến. Chợ Nổi mở rộng lòng mình, đón 2 con người say mê những tìm tòi khám phá về con người và cuộc sống nới đây như đón những người bạn đường thân thuộc. Do đã thu xếp từ trước, chúng tôi thuê được một chiếc xuồng nhỏ và một người chèo xuồng để đưa chúng tôi hòa mình vào chợ Nổi. Tôi ngỡ ngàng quá về một đời sống thực sự sôi động mà dù có tưởng tượng cũng không thể biết hết. Làm sao có thể tưởng tượng được có một đời sống sôi động thế này tồn tại dưới những nhánh sông, ghe xuồng tấp nập. Hàng hóa, cây trái, thức ăn, nước uống được chở đi bán trên những chiếc ghe lớn nhỏ khác nhau. Những loại trái cây được treo lủng lẳng trên ghe, những tiếng rao bán, những câu chào hỏi đậm chất Nam Bộ làm chợ nhộn nhịp đầy sinh khí…

Người chèo xuồng  đưa chúng tôi đi và nhiệt tình giới thiệu về chợ nổi. Mọi người gọi anh là Anh Ba. Sáng hôm nay anh đội 1 cái nón mới, anh đi đến đâu mọi người đều ngỡ ngàng nhận ra anh. Những câu chào, hỏi thăm, và bông đùa bằng nhưng từ ngữ chất phác của người Nam Bộ nơi đây. Hỏi ra mới biết anh Ba là người ôm ghe bán cafe ở chợ nổi được mười mấy năm rồi nên gần như quen biết hết những người buôn bán ở chợ này… Anh làm chúng tôi thấy đầm ấm theo vì những quan tâm mộc mạc, chân chất của người dân quê.

Đi loanh quanh một hồi, tôi dừng lại ở 1 ghe bán toàn khóm. Tôi phát hiện ra rằng, chợ nổi còn làm tôi thích thú vì việc mua bán của nó. Tôi đứng lựa mua hai quả khóm thật to và giá thì rẻ đến làm tôi bất ngờ. Người bán khóm hiền lành, cười rất tươi và chọn giúp tôi những quả thật tươi ngon. Ở đây, chuyện mua bán cũng bình dị và từ tốn, không chụp giật, ồn ào… như những chợ đông đúc mà tôi từng biết đến.

Chúng tôi ra về khi mặt trời đã lên cao, lòng vẫn say về vùng đất Nam Bộ sống động và bình dị, say những rặng tre, những rặng dừa xanh soi bóng, những con sông chảy chằn chịt trên đất mảnh đất lành, những rộn ràng, nhộn nhịp của buổi họp chợ nơi 5 ngã giao nhau của một con sông mang nặng phù sa. Và hơn thế nữa là chúng tôi thấy ấm lòng vì tình người chân chất, đôn hậu của con người nơi Miền Tây sông nước…

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Mô tả hình ảnh

Bài viết: Ngan Ngo / Saigonphoto

Ảnh: Marlin Vu

Chủ đề chính: #chợ_nổi_ngã_năm

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn