Saimon Tobi

Giải mã bí ẩn những Thứ Được Mai Táng Cùng Pharaoh Tutakhamen Huyền Thoại

Đăng 8 năm trước

Ai Cập luôn là một quốc gia kỳ bí với những nên văn minh cổ xưa đầy mê hoặc. Vậy, bạn biết gì về những ngôi mộ, những đồ tùy táng của những pharaoh đáng kính?

Tutakhamen luôn được thế giới biết đến như một vị vua trẻ nhất Ai Cập cổ đại khi qua đời ở tuổi 18 năm 1323 TCN. Xuyên suốt chiều dài lịch sử Ai Cập, những vị Pharaoh được xem là á thần và có sứ mệnh cai trị đất nước cho đến cuối đời. Đến khi mất, thi thể của họ cũng được an táng trong những kim tự tháp đồ sộ với biết bao nhiêu thứ kỳ quặc mà đến chúng ta cũng không thể tin được. Năm 1922, nhà khảo cỏ lừng danh Howart Carter đã tiết lộ một bí mật động trời trong giới khoa học lúc bấy giờ. Đó là việc phát hiện lăng mộ của vua Tut sau hàng nghìn năm ẩn giấu dưới lòng đất. Vì thế chúng ta có cơ hội nhìn ngắm những hiện vật còn nguyên vẹn trong một lăng mộ lâu đời như thế. Và đó là những gì? Nào chúng ta bắt đầu thôi

1. Mặt nạ của vua

Mô tả hình ảnh

Chiếc mặt nạ nổi tiếng vì những nét trạm trổ, điêu khắc với rất nhiều đường nét gợi cảm, và hàng loạt những đặc trưng khác. Đây được coi như là một phiên bản hoàn hảo mô tả khuôn mặt của vị vua trẻ tuổi này. Năm 2015, người ta đồn rằng bộ râu trên chiếc mặt nạ đã bị gãy và được khôi phục bằng epoxy. Tuy nhiên, giám đốc bảo tàng đã xác nhận đây thực chất chỉ là tin bịp

2. Tượng thần Anubis

Mô tả hình ảnh

Thần Anubis ở đây được tạc đúc với những chi tiết đầy đủ và sắc sảo, và đây được xem là vi thần dẫn đường đến thế giới sau khi chết của những vị vua. Ngoài ra, thần còn kiêm luôn chức vụ bảo vệ xác ướp trong suốt thời gian vua được đặt trong những ngôi mộ

3. Vật dùng để tựa đầu

Mô tả hình ảnh

Trong thời đại mà người ta hầu như có rất ít kiến thức về việc  giữ xác ướp “êm ái trong suốt quá trình được chôn trong kim tự tháp thì vật để tựa đầu này trông có vẻ là êm ái nhất đối với xác ướp của một vị vua nổi tiếng như Tutakhamen.  Nhưng hình như người thời ấy tin vào sự “ấm áp” của đá nhỉ, bằng chứng là hầu như mọi thứ đều làm từ đá. Đừng lo, vì nếu quá “ấm” thần Shu sẽ điều hòa chúng bằng những ngọn gió và luồng khí mát mẻ của mình. Những phụ kiện như thế này ngày càng trở nên phổ biến trong những ngôi mộ ở Ai Cập như là một món trang sức cần thiết cho người chết!

4. Hủ thờ

Mô tả hình ảnh

Trong chiếc hủ cũng bằng “đá” này, bốn chiếc đầu của vị vua được trạm trổ công phu đang quay mặt về nhau. Đó thực ra chính là những chiếc lọ đựng cơ quan nội tạng của ngài vì người ta tin rằng người chết sẽ cần chúng ở thế giới bên kia

5. Quạt của vua

Mô tả hình ảnh

Ai Cập lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Nếu là một Á Thần thì chiếc quạt thần thánh sẽ là một vật được ưu ái đặc biệt. Quan trọng hơn là nó còn được chế tác hoàn toàn bằng vàng và được khắc tên bạn lên trên đó nữa kìa

6. Bàn cờ chơi Senet

Mô tả hình ảnh

Ai nói rằng một Pharaoh không thể chơi những trò như bàn cờ? Kể từ khi trò này (Sanet) được chôn cùng vị vua đáng kính thì nó đã trở nên rất nổi tiếng và được chơi suốt 1800 năm cuxgn như trở thành một vật không thể thiếu trong mỗi ngôi mộ. Trò này phổ biến rộng rắp, kể cả những tầng lớp hạ lưu. Luật chơi đã bị mất tích qua thời gian nhưng chúng ta vẫn có thể đoán nó một cách khá dễ dàng

7. Đầu con báo

Mô tả hình ảnh

Trông dễ thương nhỉ, nhưng trong thực tế loài này vô cùng hổ báo đấy.  Đầu báo luôn thu hút được sự quan tâm từ những vị vua Ai Cập, chẳng vì thế mà hàng loạt những thứ như thế đã được nhập từ Nam Phi về đây. Ý nghĩa của chiếc đầu chính là sự kếp hợp của những luồn sức mạnh siêu nhiên

8.  Gậy dùng để ném thú

Mô tả hình ảnh

Chiếc gậy ném thú (đây chỉ là một bản sao được trưng bày ở Đức), đơn giản chỉ để Ngài săn bắt chim ở thế giới bên kia, chỉ vậy thôi đấy

9.  Tượng thần Ptah, vị thần sáng tạo

Mô tả hình ảnh

Được biết đến với những cái tên hút hồn như “khuôn mặt quyến rũ”, “chúa tể cửa công lý” cũng như “chủ nhân của sự vĩnh hằng”. Thần Ptah là thần sáng tạo, thần bảo trợ thủ công, những kiến trúc cơ bản cũng như bảo hộ cho những công nhân xây dựng kim tự tháp

10. Đồ trang sức hình bọ hung

Mô tả hình ảnh

Không có gì găn bó với Ai Cập hơn những con bọ Hung. Loài bọ cánh cứng này có mặt ở khắp nơi trên những vật dụng của người Ai Cập cổ. Món trang sức này chỉ ra sự tương quan của động tác nâng mặt trời của loài bọ với vị trí tối cao của thần RA.

11. Xe ngựa hoàng gia

Mô tả hình ảnh

Xe ngựa của vua Tut đã bị tháo dỡ thành nhiều phần trước khi được đem an táng trong ngôi mộ. Bằng những nổ lực của mình, bảo tàng Ai Cập đã phục hồi và lắp rắp chúng lại như mới (hình ảnh trên chỉ là một vật sao chép được trưng bày ở Đức). Gần đây một số nhà nghiên cứu cho rằng ông chết vì ngã từ xe ngựa, trong khi nhiều lý thuyết khác lại chắc chắn rằng ông ta chết vì độc dược

12. Tượng miêu tả Tutakhamen thời trẻ

Mô tả hình ảnh

Những đặc điểm của vua Tut trên bức tượng này có phần không bình thường về mặt thẩm mỹ. Như ta biết, cha của ông là Akenaten luooncarm thấy chướng tai gai mắt trước tục thờ đa thần nên đã ban luật chỉ tôn thờ thần Aten.  Ông cũng biến những tác phẩm nghệ thuật thời đại này trở nên kỳ lạ như suy nghĩ của ông cũng như một việc mà không ai nghĩ tới chính là giao phối cận huyết, nguyên nhân chính gây nên sự di truyền bất thường qua những hộp sọ đầu của cả Tut và em gái của ông

13. Những bức tranh lộng lẫy miêu tả các cuộc chiến của Pharaoh

Mô tả hình ảnh

Một trong những cách cai trị của nhà cầm quyền là giết chết những người không tuân theo lệnh của mình. Nếu điều đó không trở thành hiện thực thì ít ra nó cũng được mô tả trên tranh hoặc gỗ nghệ thuật.  Bức tranh trên miêu tả vua Tut chiến đấu với một đạo quân, có lẽ là Syria

14. Vại nước hoa

Mô tả hình ảnh

Những chiếc vại chứa đầy nước hoa quý giá từ thời cổ xưa đã được tìm thấy trong mộ vua Tut nhưng tất cả còn lại chỉ là “vân tay của những tên trộm” trên thành bình.  Chiếc bình trên miêu tả vị thần lưỡng tính Hapi với ngực to, đang xuất hiện ở hai hình dáng đực và cái, người mang trách nhiệm giám sát những cơn lũ hằng năm của sông Nile

15. Xác ướp vua Tutakhamen

Mô tả hình ảnh

Những năm gần đây, việc phân tích xác ướp của vua Tut đã đem đến nhiều sự thật sáng sủa hơn về thân thế và gia đình của Ngài. Tut dường như được sinh ra với thân hình tiều tụy, hay đau ốm với bênh sốt rét và chân bị tật. Ngoài ra ông còn là cha của 2 đứa bé gái với người chị kế của mình. Hậu quả là chúng bị chết non

Dịch : Saimon Tobi

Nguồn : Mentalfloss.com

Chủ đề chính: #Ai_Cập

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn