Phan Thị Mỹ Kha

Giải mã nội dung MV Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp

Đăng 3 năm trước

M/V Không thể bên nhau suốt kiếp mới nhất của Hoà Minzy đang làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng mấy ngày nay. Đây là MV dựa trên một câu chuyện có thật, cũng như một giai đoạn thăng trầm của lịch sử Việt Nam.

Bài viết này sẽ giải đáp nội dung của MV qua từng hình ảnh:

#1 Cảnh lễ cưới của Cựu Hoàng Bảo Đại và Cựu Hoàng Hậu Nam Phương.

#2 Tháng 9/1945 sau khi thoái vị, Bảo Đại ra Hà Nội nhận chức cố vấn tối cao trong chính phủ.


#3 Cảnh mẹ con Cựu Hoàng Hậu ăn cơm chung với nhau. Cảnh này chưa thực sự ấn tượng khi M/V đã có tái hiện lại nghi thức đọc Kinh trước khi ăn cơm của gia đình Cựu Hoàng Hậu. Chúng ta đều biết Cựu Hoàng Hậu Nam Phương là một tín đồ Công Giáo, và việc đọc kinh cầu nguyện trước khi ăn cơm là không thể thiếu.


#4 Cựu Hoàng Hậu Nam phương nhận được một bức ảnh chụp Cựu Hoàng Bảo Đại và một vũ nữ họ Lý.


#5 Cựu Hoàng Hậu Nam Phương lại nhận thêm một bức thư nữa, thông báo một người tình khác của Cựu Hoàng Bảo Đại là Mộng Điệp đang mang thai.


#6 Cựu Hoàng Hậu Nam Phương chính mắt thấy Cựu Hoàng Bảo Đại đang ôm ấp người tình họ Lý.  


#7 Bà cũng nhìn thấy hình ảnh đáng thương của Mộng Điệp. Đang khóc lóc nhìn Bảo Đại đi cùng người tình mới.


Có lẽ đây là lúc Bảo Đại và Vũ nữ họ Lý đi sang HongKong


#8 Dù là Hoàng hậu, dù là vợ nhỏ hay là người tình thì cũng đều là nạn nhân của một người đàn ông không chung thủy.


#9 Nam Phương viết cho tình địch của mình. Giọng văn hiền như sương khói, dịu dàng và thấm đẫm mà khi đọc cho dù không là người trong cuộc vẫn thấy có một chút gì của kẻ bề trên muốn răn dạy cho kẻ dưới mình.


#10 Khoảng thời gian này là năm 1946, cựu hoàng Bảo Đại và người tình họ Lý đang ở bên HongKong. 

Không một lời mắng chửi, không một câu hờn giận, không ngôn từ nào mang tính chất nhục mạ, bức thư chứa chan những tình cảm đậm đà thân thiết. Tuy nhiên, càng đọc càng thấm. Lý Lệ Hà thừa biết bà Nam Phương đã biết chuyện của mình với cựu hoàng nhưng bà vẫn nói lời ân nghĩa, cám ơn nàng đã lo cho chồng mình.
Nguyên văn bức thư:'Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!'.


Nguồn: Facebook

Chủ đề chính: #lịch_sử

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn