Giới thiệu tập thơ: "Nhịp mùa": Chùm thơ Lê Mỹ Hường
Đăng 3 năm trướcTác giả: Lê Mỹ Hường sinh năm 1977, quê quán Bình Lục - Hà Nam. Hiện đang công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục. Thơ in chung trên nhiều sách báo tạp chí.
Lê Mỹ Hường
NHỚ MẸ
Mẹ ơi!
Con nhớ mẹ
Nhớ căn nhà nhỏ
Nhớ tiếng võng đung đưa nơi đầu hè lộng gió
Nhớ mùi của quê từng gốc cây ngọn cỏ
Nhớ hương bưởi thơm quấn quyện mùi bồ kết ngọt ngào
Con muốn về câu cá nơi bờ ao
Theo chân mẹ ra cánh đồng lúa đang thì con gái
Hít hà mùi ngô non, thăm khu vườn đơm trái
Tràn ngập yêu thương trong ánh mắt mẹ cười.
Mẹ ơi!
Con nhớ mẹ
Nhớ tiếng ru hời
Ầu ơ canh khuya bà vỗ về ru cháu
Nhớ bát canh chua thơm ngon mẹ nấu
Đong đầy tình yêu thương!
Tháng ngày ngày con nhớ mẹ nhiều hơn
Thèm quay quắt được trở về nơi ấy
Giấu mình trong vòng tay mẹ
Trái tim con tan chảy
Muốn đổi cả đất trời để mãi được mẹ ở bên.
Mặt trời lên
Một ngày mới bắt đầu
Mẹ ơi, con nhớ mẹ!
Lê Mỹ Hường
VỀ ĐI EM
Về đi em
Ánh tà dương dần buông
cơn mưa chiều hết đổ
Bâng khuâng phượng trải dài góc phố
Nỗi nhớ cồn cào
nghiêng về phía hạ thương…!
Về đi em
Hoàng hôn ngả bóng xế con đường
Nơi phố nhỏ
rưng rưng miền nhớ
Tím bằng lăng, ve gọi hè nức nở
Hạ thêm buồn
Vắng bóng
Cô đơn!
Về đi em
Ánh trăng khuya chảy tràn suốt đêm trường
Kỷ niệm vụn rơi
ùa về nhức nhối
Tên em mềm bao đêm anh thầm gọi
Gió giao mùa
sao cứ thấy chơi vơi…!
Về đi em
Về với anh thôi
Ta lại nắm tay nhau trên triền đê gió thổi
Khát khao
nụ hôn bối rối
Em e ấp ngả đầu
Chếnh choáng một miền say…!
Về thôi em
Anh đợi
suốt bao ngày
đong đầy nhung nhớ
cả một trời hạ thương…!!
Lê Mỹ Hường
HƯƠNG SẮC THU
Thu trong em là những sắc màu bình yên
Thảm lá vàng trải dài nơi góc phố
Tay trong tay hò hẹn con đường nhỏ
Hoa sữa thơm níu bước chân về
Thu ngọt ngào bao say đắm đam mê
Lúa chín rộm hoà cùng hương cốm mới
Hoa cúc vàng khắc khoải niềm chờ đợi
Trăng đầu mùa như dát bạc vào đêm
Thu nồng nàn, thu quyến rũ, dịu êm
Kỷ niệm phôi pha chảy tràn qua miền nhớ
Bản tình ca thắp tình yêu cháy lửa
Gợi sắc màu thương nhớ riêng mang
Hương sắc thu quá đỗi dịu dàng
Em cất giữ vào góc riêng ký ức
Tình thu ơi có bao điều chân thực
Nợ ân tình người gom trả vào thu?
Lê Mỹ Hường
CÓ MỘT MÙA MANG TÊN NỖI NHỚ
Có một mùa mang tên nỗi nhớ
Là bình yên khi hạ gọi thu sang
Trời mây trong veo và ánh nắng bớt vàng
Là mùa yêu - chim theo đàn xây tổ
Có một mùa mang tên nỗi nhớ
Lá trải vàng xào xạc bước em qua
Gió hiu hiu thêm thấm đượm tình ta
Ngọt ngào say một miền trời ân ái
Có một mùa tình yêu đậm đà mãi
Hạnh phúc tràn trong ngày lễ vu quy
Kể từ đây anh đón em đi
Trao trọn vẹn cả cuộc đời nồng ấm
Có một mùa tình yêu thấm đẫm
Hương say nồng tha thiết gọi tên em
Bức tranh đẹp lung linh trong ánh đèn
Thỏa ước vọng của tình yêu đôi lứa
Có một mùa tình yêu thương chan chứa
Đượm chân tình khát vọng bỏng cháy sâu
Theo thời gian tình yêu phép nhiệm màu
Mang kí ức gửi vào mùa thương nhớ
Có một mùa mang tên nỗi nhớ…!!!
Lê Mỹ Hường
SẮC MÀU MÙA HẠ
Em đi giữa thênh thang bạt ngàn sắc hoa và nắng
Dưới một trời phượng hồng như bức tranh thắp lửa
Bằng lăng tím gợi màu thương thương nhớ
Hoa điệp vàng khoe nở
rực rỡ mùa hạ yêu!
Hạ đẹp quá!
vẻ đẹp đến yêu kiều
Những sắc hoa bung mình trong gió
Đua với thời gian hòa chung vàng, tím, đỏ
Xen lẫn một góc trời
thương nhớ mùa hạ xanh!
Hạ đến rồi!
mùa của em, của anh
Mùa của những cánh đồng lúa xanh rì rào bát ngát
Mùa của hương ổi ngọt ngào, trái sấu chua giòn thanh mát
Tuổi thơ vui đùa
trong trẻo, rộn rã tiếng cười mùa hạ thương!
Em đi giữa ký ức bao kỷ niệm vấn vương
Cánh diều uốn gió tung mình trên bầu trời cao lộng
Em ước được làm cánh chim bay
sải đo chiều dài, chiều rộng
Đo cả những sống động sắc màu
trong tình yêu, nỗi nhớ mùa hạ say!
Lê Mỹ Hường
(Rút ra từ tập thơ "Nhịp mùa" - NXB Phụ nữ Việt Nam năm 2020)