Văn Học Hoa Sen

Giới thiệu tập thơ "Nhịp mùa": Chùm thơ Phan Huy Hùng

Đăng 3 năm trước
Giới thiệu tập thơ "Nhịp mùa": Chùm thơ Phan Huy Hùng

Nhà thơ Phan Huy Hùng bút danh Hùng Phan sinh năm 1945 tại Diễn Châu, Nghệ An. Ông là hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh. Ông đã xuất bản các tập thơ “Nắng cuối chiều” (Nxb Văn học 2013, “Vẫn còn mơ” (Nxb văn học 2014), “Ngẫu hứng trước hoàng hôn” (Nxb Văn học 2015), “Ngẫu hứng tình” (Nxb Lao Động 2016), “Nụ cười lưng ong” (Nxb Hội nhà văn 2017). Ngoài ra thơ của ông còn góp mặt trên nhiều sách báo và tạp chí khác.

Phan Huy Hùng

TÌNH YÊU KHÔNG CẦN BẢN NHÁP

Tình yêu
Em không cần bản nháp
Cắt gọt ngôn từ bẩy bóng trơn tru
Em cần cái dại khờ
Từ đôi môi run rẩy
Chín đỏ vành tai
Đôi khi chỉ bên này lại ra phía ấy
 Chấm lửng đợi chờ mai ...

Tình yêu
Nếu bản nháp kéo dài
Khiến ai ngái ngủ
Cứ im lặng đôi tay nhắn nhủ
Đủ cho hơi ấm lan truyền
 Theo tế bào thớ thịt rung lên ...

Tình yêu
Thiêng liêng như vành đai biên giới
Không dễ bước qua
Như phút giây giao thừa năm cũ năm mới
 Rưng rưng giọt lệ nhoà ...

Tình yêu ... tình yêu muôn thuở
Cái chưa từng chạm tới
Luôn văng vẳng bên tai tiếng ai mời gọi
Thoắt đến lại đi
Thoắt đi lại đến
 Không bản nháp vẽ tô mây trời gió biển

Chỉ một lời thật như tháng năm! 

Phan Huy Hùng

 

LƯƠN QUÊ

Từ xứ Nghệ nắng đỏ ớt chỉ thiên
Vượt gió Lào
Lươn
Trườn lên Hà Nội
Môi cười tươi hoa chuối
 Hơi thở trong như gió mới Cửa Lò ...

Em dịu môi : anh vội đi mô
Vô đây với xúp lươn màu nhớ
Bánh mì gác ngang chân trời rộng mở
 Tự do bay đến miền thương

Có gì trong đọi xúp lươn
Đôi đũa nghe chừng xoắn xuýt
Cay sống mũi
Lệ nhoè khoé mắt
 Đọng một giọt thương ...

Lươn quê vạch nối thương trường
Tụ hội lời mời ấm áp
Nghệ An hoà trong biển người cuộn sóng
 Anh nhận ra em bằng giọng nói riêng

Xúp lươn thơm nguồn cội chúng mình
Từ bùn lầy cuộn lên rung rinh cả nước
Ai đi xuôi về ngược
 Nỗi nhớ đong đầy lời hẹn ước thủy chung!

                                                  

Phan Huy Hùng

 

TIẾNG ĐÊM
 

Ếch ngồi gõ nhịp trêu đêm
 Lươn chui miệng trúm mò tìm lối ra

 

Nỉ non tiếng dế sau nhà
 Bà trăng khù khụ , cháu sao oa dài

 

Tiếng rao đứt đoạn phía ngoài
 Ông đêm trở giấc ngủ gầy âu lo

 

Mõ làng dộng tiếng chanh chua
 Khoét đêm thủng đáy cho vừa vặn nghe

 

Đàn sương vây kín lối về
 Chập chờn tiếng tỉnh tiếng mê say mèm

 

Cánh chuồn chuốt nhọn mũi kim
Xâu thành đôi cánh trầu têm ...
 mệt nhoài!

Phan Huy Hùng


TIẾNG CƯỜI TUỔI THƠ

Nghe như suối cười mở cửa rừng xanh
Trong veo như tia bình minh soi nghiêng kẽ lá
 Tiếng cười tuổi thơ nhảy lò cò như nước

chảy qua phiến đá
Cười từ lòng đất mẹ tuôn ra
 Nghe như tiếng chim chiền chiện

giữa đồng quê mượt mà
Cánh hoa xoan tím
Vàng cộng rơm được mùa
Níu bước chân trâu bịn rịn
 Tiếng cười mát câu ca dao .

Tiếng cười ríu ran hè phố đón chào
Bước chân đến lớp
Thầy cô dạy em nụ cười chân thật
Cất cánh bay cao
Tiếng cười đậu trên nóc nhà lấp lánh trước sau
 Bình yên bầu trời đô thị .

Tiếng cười tuổi thơ xanh màu nước biển
Môi sóng dịu dàng thơm
Bãi cát vòng tay mẹ
 Chân đê chắn bão của cha .

Tiếng cười tuổi thơ bao la Tổ quốc ta
Đọng lại mái nhà tổ ấm
Rộng dài cuộc sống
 Lan tỏa khắp hành tinh ...

Tiếng cười tuổi thơ thiêng liêng mở cánh cửa đời mình!

Phan Huy Hùng

 

KHUÔNG NHẠC XUÂN


Chim én về gọi nốt đố nốt son
Đường dây Bắc - Nam thành khuông nhạc
Dàn đồng ca Đất Trời múa hát
 Hoa đào cành vắt ngang Xuân.

 

Tia nắng đầu ngày không đi lang thang
Hội tụ bông lúa vàng tỏa lan như sóng
Đậu trên nóc phố hai hàng dọc
 Đường Xuân nâng bước tháng ngày.

 

Em xoè năm ngón tay
Mắt anh đong đầy nốt đồ- rê-mí
Ta nhẩy điệu tuôn trào sóng biển
 Tình yêu đến từ chân trời xa xăm ...

 

Câu hát Xuân bay bốn nghìn năm Tổ quốc
Nhạc đệm reo khúc dân ca
Âm vang đến mọi nóc nhà
 Câu thơ múa theo tay nhạc trưởng !

 

Phan Huy Hùng

Chủ đề chính: #nhịp_mùa

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn