Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Giới trẻ Việt - Hời hợt đến bao giờ?

Đăng 8 năm trước

Trong khi chúng ta đang hô hào yêu nước trên bàn phím, thì cách đây vài ngày một nhóm người trẻ Phillipines đã cùng nhau chèo thuyền ra đảo Pasaga thuộc quần đảo Trường Sa

Trong khi chúng ta đang hô hào yêu nước và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc.. trên bàn phím, thì cách đây vài ngày một nhóm người trẻ Phillipines, đa phần là sinh viên đã cùng nhau chèo thuyền ra đảo Pasaga thuộc quần đảo Trường Sa và sẽ định ở lại đó 3 ngày để thu hút dư luận chú ý đến vấn đề căng thẳng gần đây cùa Phillipines - Trung Quốc, nhưng rất tiếc là để bảo đảm an toàn và an ninh nên chính phủ Phillipines đã không đồng ý cho chuyến đi mạo hiểm như vậy

Còn nhớ thời điểm đầu tháng 5/2015 với sự cố Trung Quốc trái phép hạ đặt giàn khoan HD-981 giới trẻ đã được một phen điên loạn, nói điên loạn là có chủ đích vì ngoài việc hùa theo đám đông để la hét, quậy phá sau đó là kêu gọi tụ tập, đua xe để ủng hộ bài xích Trung Quốc thì họ chỉ nằm nhà nhà gõ lóc cóc chứ chẳng một hành động kêu gọi hòa bình hơn, một hành động yêu nươc vô cùng phi lý và gây nguy hiểm cho người khác. Tôi đã từng chứng kiến trên một chiếc xe lôi, hàng chục nam thanh nữ tú mặc áo cờ đỏ sao vàng cầm cờ la hét khắp các đường nội bộ của công ty Poun-Yen , thật hãi hùng

Mô tả hình ảnh

Trong khi hô hào ít ai được biết Hoàng Sa đã là một phần hợp pháp của Trung Quốc

Chúng ta hành động gần như là trong vô thức miễn ta biết được việc đó đang là trào lưu, nhiều người đang làm, chúng ta hầu như không có một cái neo nào để giữ mình, để cho mình đừng chạy theo những điều nhảm nhí, chúng ta còn không phân biệt được phải - trái tốt xấu thì làm sao chúng ta có thể bảo vệ được đất nước mình. Việc Trung Quốc là một nước lớn, họ đã cư xử không phải phép thì ta nên ôn hòa tìm hiểu và tránh dùng cảm xúc một cách tối đa, bời khi ta lấy cảm xúc để nhìn một vấn đề thì vô tình sẽ kèm theo sự phân biệt, mà phân biệt thì sẽ sinh ra thù ghét nhưng vì cơ bản thì không phải người dân Trung Hoa nào cũng xấu, chúng ta nói xấu họ thì cũng như chúng ta đang nhổ toẹt vào mặt mình, có ai chứng minh được ở Việt Nam người ta không làm đồ giả để tuồn ra thị trường? Hay đơn cử như những sự việc tàu hải quân Trung Quốc cà khịa và uy hiếp, đỉnh điểm là bắn vào tàu ngư dân Việt Nam, điều đó với mục đích gì? họ có được lợi lộc gì đâu ngoài việc tốn đạn và làm gia tăng thêm những tiếng chửi bới từ quốc tế. Nhưng mà không, người Trung Hoa thông minh, thâm sâu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc rồi, trước khi xâm chiếm nước nào họ điều đến để mua chuộc hoặc khiêu khích thăm dò ý dân, đáng thương thay họ đã đạt mục đích việc thăm dò đã hoàn thành xuất sắc khi Google công bố các từ khóa được tìm kiếm hằng năm tại các quốc gia, các trang báo nên đọc để có một cái nhìn đa chiều như Vnexpress, BBC Vietnamese, New York Times (nâng cao ngoại ngữ) thì chỉ có các cụ ông cụ bà đọc còn giới trẻ thì chỉ tập trung vô Yan, Trang 14, Foody, để săm soi vào đời tư của thần tượng, để xem chỗ nào ăn ngon, chỗ nào bán đồ rẻ và cùng kéo nhau đến. Việc hưởng thụ của các bạn là chính đáng, nhưng khách quan hơn các bạn có thể thấy vận khí của một đất nước suy nhược như thế nào, có phải gần đây rộ lên một vấn đề là nợ công Việt Nam đã vượt ngưỡng, khắp các tỉnh thành lần lượt không đủ chi phí cho giáo viên, bác sĩ..

Chưa kể vấn đề "đọc" cũng là một điều nhức nhối khi số liệu bán sách hằng năm được công bố chỉ bằng một phần lẻ của số tiền bỏ ra để mua bia, những quyển sách tinh hoa của nhân loại, những tác giả bất hủ với thời gian thì ít ai ngó ngàng tới đề phát triển bản thân, để làm giàu, để sống đẹp và dựng xây quê hương tổ quốc, để mài dũa ý chí Tự Lập - Tự Cường theo truyền thống con Rồng, cháu Tiền thì... trẻ là phải đọc ngôn tình, đọc truyện lâm li bi đát để có chỗ hòa mình, đồng cảm và tự thương xót bản thân, lắm người cũng coi ngôn tình là quyển sách dạy họ khôn lớn bằng cách khóc lóc ủy mị hay đanh đá chua ngoa với bọn đàn ông. Dale Carneggie, Napoleon Hill hay Paulo Coelho. A.Camus mà biết những chuyện này lại xảy ra ngay trên một đất nước có thành phần dân trí cao nhất nhì Đông Nam Á chắc trên thiêng đường họ cũng lắc đầu ngao ngáng

Gần đây nổi lên một sự việc nữa là sự cố trao nhằm vương miện tại đêm Chung Kết cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2015. Trong khi cả hai quốc gia và hai người đại diện quốc gia trực tiếp là thành phần tổn thương nhất nhưng họ lại không hề lên tiếng chỉ trích bên nào mà còn đồng lòng an ủi nhau, duy chỉ có cư dân mạng Việt Nam là lên tiếng hô hào, đả đảo, miệt thị không tiếc lời chỉ vì mấy tờ báo lá cải đăng tin có sự dàn xếp, mà nếu có dàn xếp thì liệu nó có ảnh hưởng đến bạn không? đó là câu hỏi đặt ra trước khi các bạn làm xấu đi bộ mặt đất nước và những người sử dụng internet ôn hòa.

Chủ đề chính: #giới_trẻ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn