Nguyen Mai Này cô gái, cười lên đi, cuộc đời này đẹp lắm...

Góc nhỏ của thanh xuân

Đăng 5 năm trước

Những ngày tháng va vấp của cả một thời tuổi trẻ như thế cho cô biết rằng thế giới nghiệt ngã và đầy sân si ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đón đợi, nhiều người tốt thật sự và nhiều tình yêu thương chân thành lắm thôi...

Một tối tháng 11, trên con đường tấp nập quen thuộc mùi hoa sữa,rẽ vào A8 tìm lại cảm xúc hồi sinh viên, tìm lại sôi nổi, tìm lại những xao độngtuổi thanh xuân…khiến lòng cô không khỏi bồi hồi, xao xuyến…Nghe đâu đây nhữngcâu hát quen thuộc “một con đò sang ngang, ôi lòng thầy mênh mang; cho em biếtyêu cánh cò trong câu ca dao…”; những kỉ niệm đi theo con đường giảng dạy củacô sáu năm qua chợt ùa về... 

Thời gian trôi thật nhanh, đã sáu năm rồi, nghĩ lại vẫn cứ là những tháng ngày kì diệu. Cô đến với con đường này, không định trước, không kế hoạch, chỉ giống như cái duyên giảng dạy đến với cô…Vẫn còn nhớ, ngày đó cô vẫn chỉ là cô sinh viên năm thứ 3, hồn nhiên mơ mộng và đầy hoài bão. Ngày đầu tiên đến nhà cậu trò nhỏ, người lớn trong nhà ai nấy đều kính trọng gọi mình “chào cô giáo”, trong lòng cô chợt dậy lên biết bao cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ trong đời cô cảm thấy hai chữ “cô giáo” lại đẹp và hạnh phúc đến thế. Ngày đó cũng không biết đó là câu nói quen thuộc cô sẽ được nghe cho đến hôm nay, cuộc sống có thêm thứ để mong chờ là đi dạy học. Con đường nhà giáo cứ thế trôi qua theo dòng thời gian nhưng đã giúp cô trân trọng những giá trị xung quanh hơn, trân trọng những tình cảm bình dị, chân thành của tụi học trò dành cho cô và trân trọng con đường học tiếng anh của tụi học trò có tên cô được đón chào nồng hậu nơi đó. 

Đi dạy là trải nghiệm mang lại cho cô thêm biết bao thi vị cuộc sống. Ngồi lục lại những tấm thiệp của học trò, những dòng chữ ngô nghê đầy tình cảm, cảm thấy mọi thứ xung quanh cô đầy ắp thương yêu. Cuộc sống bộn bề lo toan, nhiều khi chỉ muốn bỏ lại tất cả nhưng mỗi lần đọc lại những chia sẻ đầy chân thành ấy, cô lại tin vào bản thân cô hơn, tin vào những việc cô đang làm, tin vào những ước mơ, hoài bão bấy lâu cô ấp ủ. Những ngày tháng va vấp của cả một thời tuổi trẻ như thế cho cô biết rằng thế giới nghiệt ngã và đầy sân si ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang đón đợi, nhiều người tốt thật sự và nhiều tình yêu thương chân thành lắm thôi...

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn