Lê Minh Tiến Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

Gởi các bạn 97!

Đăng 8 năm trước

18 tuổi, vậy bạn có biết tương lai mình sẽ như thế nào hay điều gì khiến mình yêu thích nhất chưa?. Khi trải qua bước ngoặt quan trọng này?

Mô tả hình ảnh

Còn chưa đầy hai tuần nữa thôi hàng ngàn các bạn THPT sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất trong đời mình. Sau buổi tổng kết cuối năm học, lễ tri ân, những cái ôm và cuối cùng những giọt nước mắt chia tay khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò kết thúc. 18 tuổi, vậy bạn có biết tương lai mình sẽ như thế nào hay điều gì khiến mình yêu thích nhất chưa?. Khi trải qua bước ngoặt quan trọng này?

Đừng chọn nghành vì trào lưu - định hướng

Điều đáng tiếc nhất trong đời tôi có lẽ không phải là sự thất bại trong công việc làm ăn, kinh doanh mà là tôi đã không chọn điều tôi yêu thích ngay từ đầu và thay vào đó là một sự lựa chọn trào lưu, dẫn đến hai năm cuối cùng sau khi tốt nghiệp là khoảng thời gian nặng nề mệt mỏi, tôi mất định hướng, mất niềm tin và luôn rầu rĩ về tương lai xám xịt của mình, các bạn nếu đọc được dòng này xin hãy đừng như tôi, hãy xác đinh được một công việc mình yêu thích bởi vì như thế mình mới vui vẻ cống hiến và không bị mệt mỏi hay làm việc kiểu đối phó và oán giận cuộc đời

Đặt cho mình một mục tiêu

Điều bất ngờ nhất khi hỏi đứa em suốt 12 năm học sinh giỏi của tôi câu hỏi " em muốn làm gì và trở thành ai trong tương lai " thì nó không trả lời được, nó nói là " không biết " nếu ai cảm thấy điều này giống mình thì nên thức tỉnh đi bởi vì khi mình không xác định được mục tiêu mình sẽ sống rất an phận với câu nói bất hủ " sao cũng được" rồi đến một ngày nào đó khi thức dậy ở tuổi 30 bạn sẽ hối hận nhiều lắm, có khi chỉ vì bạn bè nó mua một chiếc xe hơi mới, chủ một doanh nghiệp mới trong khi bạn vẫn mài đũng quần ở công sở, người ta đã đạt được mục đích rồi bạn à! Hãy đặt cho mình một mục tiêu và không ngừng nghĩ về nó có khi nó sẽ thành cuộc sống của bạn sau này

Sống với điều mình yêu thích

"Hãy sống theo cảm xúc của mình và làm chủ nó , đừng sống vì cảm xúc người khác " Có thể ba , mẹ yêu thương bạn rất nhiều nhưng đôi lúc ba, mẹ lại chính là nguyên nhân gây xung đột lớn trong mỗi gia đình, có phải bạn đã từng dạy là con ngoan là phải vâng lời, nghe theo, sống lệ thuộc ...tôi không khuyên bạn chống lại gia đình để làm điều dại dột mà hãy khôn ngoan sống theo cách riêng của mình, đừng bị cản trở hay không hoàn thành mục tiêu chỉ vì bị chỉ trích, không đồng tình, nếu bạn xuôi theo và bỏ cuộc thì điều đó sẽ huỷ hoại bạn nhanh hơn bất cứ thứ gì

Điều cuối cùng hãy tự tin vào bản thân của mình , mình chính là mình, sự nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy chuẩn bị hành trang cho mình cùng với kiến thức tôi tin chắc các bạn sẽ thành công! Chúc các bạn thi tốt

Chúa phù hộ các bạn!

Chủ đề chính: #học_sinh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn