GỌI TÊN EM! RƯỢU ĐẾ
Đăng 2 năm trướcĐến với bài thơ rất hay, rất say của tác giả Hải Tiến Đỗ
GỌI TÊN EM... RƯỢU ĐẾ
THỬ
Em - nóng bỏng!
Anh rùng mình gợn nổi da g�
Ngậm môi hôn mùi nếp cái hoa vàng
Thân thể anh bỗng rộn ràng ngây ngất.
ĐỂ RỒI
Chợt - chơi vơi!
Lâng lâng đắm chìm thân thả lỏng
Em của anh khiến chân không chạm đất
Người run lên theo tiếng nấc ngẹn ngào
ĐỌNG LẠI
Nơi - đầu lưỡi!
Tê dại xót xa chút tiếc nuối hoang mang
Trong nỗi nhớ của kẻ nghiện khát khao
Vì chót yêu em nên nhào vội tới.
THÈM LẮM
Em ơi !
Anh thèm lắm được ôm em vít đầu túm cổ
Cả thân hình của anh chợt vội rướn
Nơi cổ họng anh định lượng tình em
CỨ VẬY
Oằn mình!
Em trong tay anh vùng vẫy cố thoát
Rồi trút tất lời ái ố hờn ghen
Welcome tới chỗ bon chen thỏa mộng(wc)
QUỐC LỦI
Thêm - lần nữa!
Em đốn ngã con người anh nơi tiềm thức
Nhìn em của tôi tấm lòng đủ rộng
Lá chuối nút đầu trống rỗng tinh khôi
ĐỂ MỘT LẦN
Một lần - để ngỏ!
Không thơm như gái pháp hào nhoáng Napoleons
Trong kí ức về em mãi trong tôi
Làm kẻ Hư thích mềm môi chung đụng
KẾT THÚC
Làm sao có!
Chỉ riêng em trong tôi được không nhỉ
Cuộc tình đắm mê trên tay thực dụng
Em đi rồi lại dẫn dụ anh theo
Hải Tiến Đỗ
27/4/2021