Văn Học Hoa Sen

GOM ĐẦY NHUNG NHỚ

Đăng 3 năm trước
GOM ĐẦY NHUNG NHỚ

Ta muốn gom những mây trời cao vợi/ Chút nắng vàng tỏ rọi ấm lòng em/

#phunuvietnam

GOM ĐẦY NHUNG NHỚ

Ta muốn gom những mây trời cao vợi

Chút nắng vàng tỏ rọi ấm lòng em

Niềm tâm tư thầm lặng thả vào đêm

Đông đã về ngoài hiên sương buốt lạnh

Gom nhớ nhung chẳng khi nào khô cạn

Mơ về em lãng mạn đóa môi nồng

Này phấn hương tô điểm lại má hồng

Ta say mãi nghìn lần trong mắt biếc

Hỡi dung nhan và thơ tình em viết

Chợt một ngày ta lỡ thiết tha mong

Mà cuộc đời thì khi có khi không

Từ bữa ấy nghe trong hồn rộn rã

Ta muốn gom niềm vui gom tất cả

Níu mùa xuân yên ả để cho người

Ánh ban mai hoa thắm rạng nụ cười

Chẳng biết nữa,bao lâu rồi em nhỉ ?

,,,,,,,,,,,,

17/10/20 ( Tình Cuối )

Chủ đề chính: #thơ_văn_học_hoa_sen

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn