Văn Học Hoa Sen

Gom lại tháng tư

Đăng 2 năm trước
Gom lại tháng tư

GOM LẠI THÁNG TƯ

Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tôi về

gom lại tháng tư

Cất làm kỷ niệm giã từ chia xa

Hạ vừa mới bắt đầu qua

Bằng lăng, Phượng mới đơm hoa đầu cành.

Tôi về

gom hết an lành

Những thương những nhớ để dành tặng anh.

Muốn gom hết cả trời xanh

Cùng bao hương sắc để dành mùa vui.

Tôi về

gom lại ngọt bùi

Cất tháng tư giữ mà vui trong lòng.

Dù chia xa vẫn đợi mong

Tháng tư năm tới thắm nồng tình ta.

1/5/2021

Chủ đề chính: #thơ_nguyễn_thị_hồng_hạnh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn