Thái Bình

Gửi em, người.....từng thương!

Đăng 5 năm trước

Cảm xúc của chàng trai trước ngày người mình yêu trở thành.... vợ người khác

Ngày mai… 

Em bước lên thánh đường

Thề non hẹn biển với người thương 

Ngày mai… 

Lặng lẽ trong đám người rộn rã

Có một người cảm xúc chia hai

Em à! 

Thế giới của anh chỉ còn lại một nửa 

Phần còn lại gửi về những ngày xưa…. 

Thời chúng ta không còn những bức thư tình 

Cũng chẳng có chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh 

Có điện thoại và những dòng tin nhắn 

Có ô tô, xe máy thật nhanh 

Đưa anh quay ngược thời gian… 

Về ngày xưa… 

Những ngày ấy, trái tim anh dâng tràn 

Chúng ta cùng trò chuyện tới sáng 

Anh vẫn nhớ… 

Nụ cười ai, môi hồng tươi tắn 

Ngón tay thanh, khẽ vuốt tóc mai 

Anh nhút nhát, ép tình yêu vào trang giấy 

Chuyển cảm xúc thành những vần thơ 

Gửi vào từng hơi thở 

Vì sao anh vẫn mãi yêu em vậy nhỉ? 

Ngày cưới 

Khoảnh khắc ấy, trước Chúa trời 

Đẹp rạng ngời, em nguyện cầu hạnh phúc 

Làm thế nào anh có thể quên được 

Dẫu cho em đã chọn con đường 

Mà anh chỉ là cột đèn lẻ loi 

Từ hôm nay.... 

Thế giới của anh chỉ còn lại một nửa 

Phần còn lại gửi về tuổi thanh xuân

Thái Bình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn