GỬI NGƯỜI THIẾU PHỤ TÔI YÊU
Đăng 2 tuần trước
Bài thơ này tôi muốn viết tặng em Người thiếu phụ vẫn hằng đêm mong nhớ...
GỬI NGƯỜI THIẾU PHỤ TÔI YÊU
Bài thơ này tôi muốn viết tặng em
Người thiếu phụ vẫn hằng đêm mong nhớ
Tôi và em cùng có chung duyên nợ
Nên âm thầm nhen nỗi nhớ niềm thương
Em là người phụ nữ rất kiên cường
Tuy đã cũ nhưng trầm hương thanh khiết
Đã cho tôi chén men nồng mãnh liệt
Cho tôi say tha thiết tháng năm dài
Khi không em đời thật lắm chông gai
Lắm bão giông và trái ngang giằng xé
Tôi như sống nơi ngục tù cô lẻ
Không có ai chia sẻ những thăng trầm...
Đôi mắt huyền luôn giấu kín nội tâm
Nụ cười hồng đưa hương thầm lan tỏa
Trao yêu thương những mảnh đời nghiệt ngã
Giản dị chân thành mà mãi ngát hương
Em cho tôi bình yên giữa đời thường
Cho tôi tin yêu thương là có thật
Cảm ơn em không tính gì được mất
Trao hết ân tình son sắt thủy chung...
#KhánhH