Ho Hoanganh Đi, nghe, nhìn, đọc và viết.

Hạ Voi Chiến để 'lên trình'

Đăng 5 năm trước

Giới truyền thông xứ Thái nhận định: 'Bóng đá Việt Nam vẫn còn cách xa Thái Lan'. Sau một chiến thắng đầy nhọc nhằn và có phần may mắn trước đội U23 Indonesia, thuyền trưởng Park lại đứng trước một bài toán nan giải khi đối đâu với chú voi chiến Thái Lan đang hừng hực khí thế.

Con gà ganh nhau tiếng gáy

Chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam trong gần 2 năm qua, người Thái đã ngỡ ngàng. Hàng loạt các thành tích đáng nể vượt khỏi tầm khu vực Đông Nam Á. Từ việc đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn góp mặt tại VCK U20 thế giới đến những kì tích mà thầy phù thủy Park đem lại một bước nhảy vọt cho bóng đá Việt. 

Người Thái không khỏi chạnh lòng khi đội bóng con cưng của họ đều bị người Việt bỏ lại phía sau trong những giải đấu chính thức cấp châu lục, thậm chí, tại Đông Nam Á cũng đánh mất vị trí số 1. Một sự bức tốc làm Thái Lan lo sợ và bừng tỉnh khi trên BXH Fifa gần nhất họ đã bị Việt Nam vượt mặt.Và có lẽ, với 1 cựu vương lâu đời của bóng đá Đông Nam Á điều đó là không thể chấp nhận được. Giới truyền thông Thái Lan luôn coi những điều mà người Việt lập được trong thời gian qua chỉ là sự may mắn. 

Trước đây, tờ Siam Sport của Thái cũng nhận định còn lâu Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan nhưng sau đó trước hàng loạt thất bại của đội nhà họ lại nói Việt Nam là bài học đánh thức Thái Lan. 

Quay lại với giải đấu năm nay, Việt Nam đã có hai trận đấu khá nghèo nàn, mắc khá nhiều sai sót kể cả đó là một thủ môn đã thi đấu rất ấn tượng tại Thường Châu-Bùi Tiến Dũng lại khiến người Thái được phen hả hê.  

Tờ Siam Sport lại cho rằng Việt Nam vượt qua Indonesia một cách may mắn và tự tin Thái Lan sẽ dễ dàng vượt qua Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng. Tờ Thairath cũng cùng chung nhận định: "U23 Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam để dẫn đầu bảng K".Còn nhớ tại VCK Giải Vô địch Châu Á vừa qua, trong khi Thái Lan giành được suất chính thức vào vòng sau thì Việt Nam lại hồi hộp trông chờ một chiếc vé vớt. 

Lúc ấy, người Thái lại so sánh Việt Nam chưa đủ đẳng cấp châu Á như họ. Ấy vậy mà, chúng ta vẫn tiến đến vòng 1/4 và chỉ thua với đội Á Quân Nhật Bản  cách biệt 1 bàn còn người Thái đành chịu dừng bước trước Trung Quốc ở vòng 1/8.Dĩ nhiên, lần này người Thái cũng có cái lý của họ. Họ đã thắng 2 trận vừa qua một cách đầy thuyết phục và ấn tượng. Đặc biệt là trận thắng 4-0 trước một đối thủ khó chịu là Indonesia. 

Vạn sự khởi đầu nan

Khác với U23 Thái Lan có một sự chuẩn bị khá chu đáo cho giải đấu lần này, Việt Nam lại có ít thời gian để tập trung, cọ xát cũng như quá trình sàng lọc cầu thủ.Ngoài những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng, Văn Hậu thì các cầu thủ trẻ còn lại vẫn thi đấu không mất hiệu quả khiến giới hâm mộ không khỏi lo âu.  

Chúng ta chỉ có một tuần để tập trung đủ quân số. Một cuộc thay máu hoàn toàn nhằm chuyển giao thế hệ khi 2/3 đội hình tại giải U23 Thường Châu đã không có mặt. Điều này khiến cho các tuyến thi đấu khá rời rạc và phối hợp chưa ăn ý cũng như đúng với đấu pháp mà HLV Park đề ra khiến ông khá thất vọng sau trận đấu với Indonesia, như ông tuyên bố: “Tôi không hài lòng với chính mình”. Một lứa cầu thủ có lẽ chưa đạt đến độ chín mùi như lứa trước. 

Tuy nhiên, khác với lứa U19 được xây dựng dựa trên nền tảng các cầu thủ thuộc Học Viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMC, các cầu thủ hiện nay ít có cơ hội thi đấu. Đặc biệt, tại V league, họ cũng ít được ra sân. Một khó khăn với HLV Park trong giai đoạn hiện nay, như ông đề cập: “Lứa cầu thủ hiện nay tập trung trong đội U23 Việt nam có thể hình tốt hơn. 

Nhưng theo đánh giá của tôi thì năng lực cá nhân, phong độ của họ ít nhiều thấp hơn so với lứa đàn anh.”Ở chiều ngược lại, Thái Lan đã chứng tỏ được sức mạnh nguy hiểm của mình khi thi triển một lối tấn công khá hiện đại khi tập trung khoét vào hai cánh của hàng hậu vệ đối phương. HLV Park đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thái Lan và thể hiện một tinh thần khá tôn trọng đối thủ. Với thành phần có nhiều gương mặt đang thi đấu chuyên nghiệp tại Thai-League, đồng thời là tuyển thủ quốc gia, U23 Thái Lan cho thấy họ sẵn sàng quyết đấu với U23 Việt Nam. Bầy voi chiến Thái có sự hòa trộn giữa yếu tố kinh nghiệm và nhóm các cầu thủ còn rất trẻ. 

Họ sở hữu những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao như Supachai Jaided tiền đạo tuyển thủ quốc gia Thái Lan, Suphanat Mueanta (16 tuổi) và Korrawit Tasa (18 tuổi), trung vệ có chiều cao khủng Marco Ballini (1m98) cũng chỉ mới 20 tuổi. Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng có 6 điểm khi có được hai chiến thắng liên tiếp. 

Thầy trò HLV Park Hang-seo xếp sau Thái Lan bởi có hiệu số bàn thắng bại ít hơn (+7 so với +12). Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đó với các cầu thủ Việt Nam. Khác với trận đối đầu Indonesia, chúng ta cần một trận thắng, còn Indonesia chấp nhận thi đấu phòng ngự tiêu cực. 

Ở trận đấu này, Thái Lan là đội chủ nhà của VCK U23 châu Á nên chắc chắn đã có vé chính thức, việc thi đấu chiều nay cũng mang tính chất thủ tục nên họ sẽ không quá quyết liệt.   

Chắc chắn, với sức mạnh của mình đội Thái Lan sẽ có phương án thi đấu tấn công áp đảo và một trận đấu thoáng với tâm lý thoải mái. Và đó cũng là cơ hội khi Việt Nam phát huy sở trường khi đóng vai trò là một đội bóng cửa dưới với lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh. 

Thậm chí, với một trận hòa trước Thái Lan cũng là một thành công khi chúng ta vẫn còn 80 % cơ hội.  

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 đêm nay (26/03) tại Mỹ Đình. 

Trước đó, lúc 17h00, U23 Indonesia có trận đấu thủ tục với U23 Brunei.  

Đây không phải là lần đầu HLV Park chịu sự thử thách từ khi nắm quyền dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Với tư duy chiến thuật có chiều sâu cùng những chỉ đạo hợp lý theo diễn tiến của trận đấu và kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh trong khu vực, tin chắc rằng U 23 Việt Nam sẽ có sự khởi sắc trong trận đấu ngày hôm nay để xây dựng một thế hệ cầu thủ kế tiếp những thành công của đàn anh. 

Hồ Hoàng Anh

Chủ đề chính: #U23_Việt_Nam

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn