Duy Hữu

Hai người đàn ông bị đánh hội đồng, bắt ngậm gà chết

Đăng 8 năm trước

Mới đây trên Facebook xuất hiện hình ảnh 2 người đàn ông trung niên bị đánh đập và phải ngậm gà chết vì trộm gà. Hình ảnh trên khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây trên Facebook xuất hiện hình ảnh 2 người đàn ông trung niên bị đánh đập và phải ngậm gà chết vì trộm gà. Hình ảnh trên khiến nhiều người phẫn nộ.

“Sốc” với hình ảnh người đàn ông ngậm gà chết

Ngày 16.9, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh hai người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bị thương tích, quần áo lấm lem ngồi trên đường. Đáng chú ý, hai người đàn ông này còn đeo một chiếc túi nilon đựng con gà chết trước ngực, mồm ngậm chân gà.

Theo thông tin đăng tải kèm bức ảnh, sự việc trên xảy ra ở tỉnh Cao Bằng. Hai người đàn ông này có hành vi ăn cắp gà và bị bắt tại trận. Để trừng phạt, những người dân đã đánh đập và bắt hai người phải ngậm gà chết rồi quỳ giữa đường.

Mô tả hình ảnh

Hai người đàn ông bị người dân bắt, đánh đập, bắt ngậm gà chết vì trộm gà

Những hình ảnh này sau đó lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội. Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh bức ảnh nhưng đa phần đều bức xúc trước hành động của người dân địa phương.

“Nhẫn tâm quá, có ăn cắp con gà thôi mà cũng đánh người ta ra vậy, còn bắt người ta ngậm con gà chết. Sống phải có tình thương chút chứ”, nickname Người lạ mặt bình luận về bức ảnh.

“Mình xem ảnh mà ứa nước mắt. Bắt được thì đưa lên công an. Đối xử với họ như vậy thì thật quá đáng. Ăn cắp là một tội nhưng tự do đánh người có là tội không?”, nickname Anna Nguyen bình luận.

Ăn cắp nhiều lần

Theo anh Trần Bá D. (tổ 32, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng), sự việc trên xảy ra vào ngày 14.9 tại khu vực tổ 32, nơi anh đang sinh sống.

“Cách đây 3 ngày, làng tôi có đám cưới. Hai ông đi trộm gà thì bị phát hiện nên chúng tôi đuổi bắt. Trong quá trình bỏ chạy, hai người này bị ngã xe nên bị xây xước. Sau khi bắt được hai người này, người dân đã treo gà lên cổ họ”, anh D. thông tin.

Anh D cho biết, hành động của người dân đối với hai người đàn ông là quá nặng tay. Tuy nhiên, sở dĩ người dân địa phương hành xử như vậy là vì họ bị mất trộm nhiều vật nuôi nên rất bức xúc.

“Hàng xóm nhà tôi nuôi một đàn vịt để phục vụ vào dịp rằm tháng 7. Tuy nhiên, cách đây khoảng hơn 2 tháng, khi trời mưa, đàn vịt ra đường quẩy nước thì bị kẻ gian bắt trộm mất một chục con. Nhiều hộ mất gà, chó hoặc vật nuôi bị đánh thuốc chết nên họ rất bất xúc”, anh D. cho biết.

Trao đổi với PV, ngày 17.9, ông Đinh Ngọc Quang, Bí thư chi bộ tổ 32, phường Sông Hiến xác nhận, sự việc trên xảy ra tại tổ 32, nơi ông đang sinh hoạt, quản lý.

“Ngày 14.9, tại tổ 31 có một đám cưới. Khoảng 12h30 hôm đo, khi hai người đàn ông này lẻn vào lấy cắp gà thì bị phát hiện. Hai người đó chạy xe máy qua tổ 32 thì bị người dân bắt được. Do bức xúc vì hai người đàn ông này thường xuyên tới địa bàn trộm cắp gia cầm, vật nuôi nên bà con có đánh đập và cho ngậm gà.

Nhận được tin, tôi lập tức đến hiện trường khuyên can bà con không được đánh đập hai người này, đồng thời gọi điện báo Công an phường tới giải quyết", ông Quang nói.

Ông Quang cho biết thêm, hai người đàn ông trộm gà bị người dân bắt hôm 14.9 đều ngụ ở phường Sông Hiến.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Sông Hiến xác nhận việc bắt 2 người đàn ông trộm cắp tại tổ 32.

Theo đó, hai đối tượng được xác định là Hà Văn Quang (1969, ở phường Sông Hiến) và Đỗ Quang Hòa (SN 1963, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng). Cả hai đối tượng đều có tiền án, tiền sự, hiện đang nghiện ma túy.

Hiện Công an phường Sông Hiến đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TP. Cao Bằng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo Danviet

Chủ đề chính: #trộm_gà

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn