Duy Hữu

Hàng trăm người khỏa thân để Cô Phú Bồ Tát dẫm lên người chữa bệnh

Đăng 8 năm trước

Thông tin về cô Phú Bồ Tát có khả năng chữa bách bệnh chỉ bằng cách... dẫm chân lên người bệnh nhân đang lan truyền chóng mặt trên mạng khiến không ít người tò

Thông tin về một người phụ nữ có khả năng chữa bách bệnh chỉ bằng cách... dẫm chân lên người bệnh nhân đang lan truyền chóng mặt trên mạng khiến không ít người tò mò. Dẫu chưa biết tính xác thực của sự việc này nhưng dân mạng vẫn đang share thông tin với tốc độ chóng mặt.

Người phụ nữ tên P. (ngụ tại P. Thắng Lợi, thị xã Sông Công, Thái Nguyên), được nhiều người truyền miệng gọi là cô "P. Bồ Tát" vì khả năng chữa bệnh bằng cách dẫm lên người bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, 100% người tới đây đều khỏi bệnh, dù trước đó đã bị bệnh viện "trả về".

Thông tin này xuất phát từ lời chia sẻ của một cô gái trẻ trên mạng xã hội. Theo lời cô gái, gia đình cô cũng nghe tiếng "lành" đồn xa nên tìm đến người phụ nữ này. Và khi đến đó, cô gái đã thấy "500 - 600 người xếp hàng la liệt trong một buổi sáng để mong đến lượt chữa bệnh. Hàng đoàn xe từ Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Lạng Sơn... hàng đoàn người xếp hàng nằm lần lượt để cô dẫm lên người, mỗi hàng tối đa 3 lần dẫm (truyền điện nhân sinh học) từ người cô sang để chữa cho người bệnh".

Cô gái còn nhấn mạnh, khi đến gặp bà P., cô còn gặp cả vợ chồng một nghệ sĩ hài nổi tiếng đang mắc bệnh hiểm nghèo. "Được chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le đến nỗi ăn sáng gói mì tôm 3 - 5 nghìn mà đối với người ta còn là quá xa xỉ không dám ăn nói gì đến tiền chữa bệnh, rồi e bé mới 1 - 2 tuổi đã ung thư xương di căn lên tận não... nhìn mà xót xa. Mong cho họ ai cũng khỏi bệnh nơi cửa cô" - cô gái viết.

Mô tả hình ảnh

Status gây bão với hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ chỉ trong vòng vài giờ đăng tải.

Theo như lời cô gái chia sẻ, phương pháp chữa bệnh bằng cách dẫm chân lên người của bà P. được gọi là "truyền điện nhân sinh học", là bởi bà P. "có quá nhiều năng lượng trong người, nếu không chữa bệnh để phát tán năng lượng thì sẽ bị phát rồ, phát dại. Trước cô ấy cũng bị phát điên một lần rồi, phải đi viện tâm thần các kiểu, nhưng giờ về cứu người không lấy tiền, làm phúc làm đức nên bình thường rồi". Có lẽ do sự "thần diệu" trong năng lực của mình mà mà P. thu hút hàng trăm người đến nhà mình mỗi ngày. 

Mô tả hình ảnh

Hình ảnh các bệnh nhân khỏa thân nằm chờ được bà P. dẫm lên người chữa bệnh.

Đặc biệt hơn, cũng theo lời cô gái, rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh ung thư đã đến cảm ơn, khóc lóc ở nhà cô vì được chữa khỏi bệnh. Ngoài việc phải khỏa thân để bà P. dẫm chân lên, bệnh nhân phải mặc áo có cổ mới được vào "điện" soi, không được đeo dây, vòng và đồ trang sức mới được bà động vào người và được nghe bà hát cả ngày. 

Mô tả hình ảnh

Hàng trăm "tín đồ" tụ tập ở nhà bà P. mỗi ngày.

Thông tin này đã gây "bão" ở nhiều diễn đàn mạng xã hội. Không ít người "mắt tròn mắt dẹt" ngạc nhiên vì chuyện hàng trăm người đổ đến chữa bệnh theo kiểu kinh dị thế này. 

Nick Nguyễn Kim, một người ở gần nhà bà P. xác nhận: "Thật cụ ơi. Đông như quân nguyên. Chen lấn xô đẩy. Đội quân bán hàng toàn anh em hang hốc nhà bà í. Người dân xung quanh cũng có tí lợi hàng quán, trông xe. Thậm chí có cả bệnh nhân chất độc da cam lên chữa bà í cũng cho nằm như này. Chất độc da cam mà kêu chữa được cụ có tin nổi không?". 

Người này cũng chia sẻ hóm hỉnh trước những "chất vấn" của dân mạng về chuyện người phụ nữ chữa bệnh theo kiểu quái đản này chưa bị dẹp: "Khổ. Dẹp bao lần rồi các cụ ạ. Chứ dẫm đạp lên người mà khỏi được bệnh thì có khi WHO chả sang rước bà í đi nghiên cứu rồi. Thi thoảng em về nhà bố mẹ đẻ gặp cảnh người vào hớn hở người ra tàn tạ ngao ngán mà thương". 

Đồng tình với quan điểm này, một Facebooker viết: "Sống giữa nền văn minh nhân loại và khoa học tiên tiến của xã hội loài người, em vẫn không dám tin là có quá số đông vẫn mê muội như vậy". 

Mô tả hình ảnh

Ý kiến khác thì cho rằng, việc đông người bệnh đổ xô đến chỗ bà P., đặt niềm tin vào bà ấy là do tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, còn nước còn tát. Facebooker Lê Văn bình luận: "Chả biết đúng sai, nhưng các cụ cứ đặt mình vào vị trí người bệnh ung thư ấy í, khi đó thì chắc sẽ làm mọi cách để giữ lấy mạng sống cho mình, chứ có phải là cô P. kia lôi kéo hay lừa đảo mọi người lên đó đâu". Tương tự, nick Thế Anh Nguyễn cũng cho rằng: "Nếu bạn bị bệnh ung thư mà y học hiện đại không chữa được cho bạn, khi có cơ hội sao bạn không thể thử chứ. Quan trọng là nó mang cho bạn phương hướng phấn đấu làm bệnh tình có thể thuyên giảm sống lạc quan hơn, tích cực hơn".

Mô tả hình ảnh

Một dân mạng ở gần nhà bà P. thông tin rằng, bà trước đây kiếm sống bằng nghề bán cá.

Mô tả hình ảnh

Trong một diễn biến khác, tại trang cá nhân của mình, cô gái chia sẻ câu chuyện này bày tỏ sự vui mừng khi mọi người quan tâm, chia sẻ những thông tin và hình ảnh về bà P. mà cô đăng tải. Cô cũng thông báo, inbox của mình đã bị quá tải và lượng người theo dõi đang tăng lên hàng chục nghìn người trong vài giờ và hứa sẽ ghi chi tiết địa chỉ của "Bồ tát" chữa bệnh bằng cách dẫm chân lên người để mọi người cùng biết.

Đây không phải là lần đầu tiên dư luận "mắt tròn mắt dẹt" trước những cách chữa bệnh kỳ dị như dẫm lên người, hát cho người bệnh nghe. Tuy nhiên, nhiều trường hợp báo chí đã vào cuộc phanh phui đó chỉ là chiêu trò mê tín dị đoan, nhằm trục lợi cá nhân cho một số đối tượng, chưa có bằng chứng khoa học về những cách chữa bệnh kiểu này.

Hiện vẫn chưa rõ thông tin "thánh" P. là ai, cô gái kia chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện này với mục đích gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc để rộng đường dư luận. 

Tri Thức Trẻ

Chủ đề chính: #cô_phú_bồ_tát

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn