thang tran

Hạnh Phúc Của Con !!!!

Đăng 5 năm trước

Đây là một bài thơ trong tâm trạng một người con mà em viết lên mong các bậc cha mẹ, hãy lắng nghe tiếng lòng của con mình và đây là điều mà người làm con luôn mong ước

Hạnh Phúc Của Con

Con cảm ơn cha mẹ

Khi cha mẹ thuận hòa

Lòng con như phơi phới

Câu nói vui của cha

Tiếng cười đùa của mẹ


Lòng con ấm biết bao

Đây chổ dựa tinh thần

Mỗi khi con yếu đuối

Đó là nơi cậy nương 

Như phép màu kì lạ


Cha với mẹ thuận hòa 

Ôi con vui khó tả

Như ngọn đèn thêm lửa

Như nước đổ ra sông

Tràn đầy và ấm áp


Dù bão táp mưa sa

Cha là nơi con dựa 

Mẹ là nơi con nương

Tình thương và hòa thuận

Con còn gì vui hơn !!!!!!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn