havy Sở thích ăn uống, ngủ, viết lách, học...... ^^

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc như thế nào?

Đăng 7 năm trước

Hạnh phúc là gì? Trong cuộc sống hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào?

Mỗi người trong chúng ta ai cũng có những định nghĩa về hạnh phúc riêng của mình. Có người cho rằng hạnh phúc là một thứ gì đó mà ta không thể chạm vào, không thể với tới. Có người lại cho rằng hạnh phúc là những gì đó mong manh dễ vỡ như một quả cầu pha lê trong suốt. Lại có người định nghĩa hạnh phúc là khi ta khao khát một thứ gì đó nhưng lại không thể chạm vào, không bao giờ có thể với tới. Vậy ruốt cuộc hạnh phúc là cái gì vậy? Dưới đây là những mẫu truyện mà tôi sưu tầm được, có thể sau khi đọc chúng bạn sẽ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của hạnh phúc. 

1. Heo con đi tìm hạnh phúc

Một hôm trời mưa to, heo con không ra ngoài đường chơi nữa lúi húi chạy vào nhà loanh quảnh bên mẹ. 

Heo con hỏi:  Mẹ ơi hạnh phúc là gì vậy mẹ.

Heo mẹ trả lời: Là cái đuôi của con.

Heo con ngoảnh lại nhìn cái đuôi và đuổi theo nó. Đuổi mãi đuổi mãi heo con mệt quá thở " phù phù". 

Heo con thở hổn hển và hỏi heo mẹ: Mẹ ơi sao con không chạm đến được hạnh phúc hả mẹ? 

Heo mẹ mỉm cười đáp: Sao con không chạy lên phía trước để hạnh phúc theo con mà lại đuổi theo nó vậy ?! 

Đúng vậy, hạnh phúc là những thứ mà con người luôn khao khát có được, luôn đi tìm nó bằng mọi giá mà không biết rằng hạnh phúc đang ở rất gần mình, ngay sát bên mình. Nó có thể là tình cảm từ đôi bàn tay của mẹ, hay cái dỗ dành ôm ấp của cha, những tiếng mắng nhiếc đầy yêu thương của chị...Vì vậy bạn không cần phải đi tìm đâu xa xôi cả, hãy cứ bước lên phía trước như lời của mẹ heo nhé! 

2. Cho và nhận

Một người phụ nữ độc thân chuyển đến sống ở thành phố. Bên cạnh nhà bà là một túp lều lụp xụp của hai mẹ con nhà nghèo sống đơn chiếc với nhau. Một ngày nọ cả khu phố bị mất điện người phụ nữ phải dùng nến để thắp, trong khi ấy có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hóa ra là đứa trẻ nghèo ấy. Nó cười rồi chợt nói: 

- Cô ơi nhà cô có nến không? 

Nghĩ ngợi một chút:" nhà nó nghèo đến thế ư? Nếu như mình cho nó lần khắc nó sẽ sang xin tiếp cho xem!" Thế là người phụ nữ đáp:

- Không có. 

Nhưng vừa lúc định đóng cửa lại đứa trẻ lại mỉm cười với cô, lấy trong túi ra cây nến và bảo:

- Cháu biết ngay cô không có nến mà. Mẹ cháu bảo đem nến sang cho cô dùng với vì biết đâu cô chỉ ở có một mình. 

Người phụ nữ chợt thấy xấu hổ với suy nghĩ vừa rồi của mình.

Hạnh phúc luôn là những thứ nhỏ nhặt ngay cả trong sự cho và nhận. Hãy cho thật nhiều, cuộc sống công bằng lắm, nó không để ta thiếu thốn cái gì đâu. 

3. Hạnh phúc ở đâu?

Có một bầy yêu tinh trong rừng nọ họp nhau để lên kế hoạch làm hại con người. Một lúc sau chúng nghĩ ra một là giấu hạnh phúc của con người đi. Khi không có hạnh phúc, con người sẽ sống khổ sở, u khuất và sợ hãi như một con ốc sên suốt ngày chỉ biết trốn tránh mọi thứ nguy hiểm xung quanh trong vỏ bọc tối tăm của mình. 

Yêu tinh thứ nhất:  

- Ta sẽ đem hạnh phúc lên một đỉnh núi cao nhất, con người sẽ chẳng nhìn thấy đâu.

Nhưng ý kiến ấy đã bị phản bác: 

- Không được, con người rất khỏe mạnh, bọn chúng sẽ leo lên đỉnh núi cao nhết ấy và lấy lại hạnh phúc.

Một yêu tinh lại có ý kiến: 

- Hay là ta giấu nó xuống nơi sâu thẳm nhất đi!

Nhưng đã bị đồng loạt phản bác: 

- Con người rất thông minh vì vậy họ sẽ phát minh ra tàu điện ngầm để đến đó. 

Một yêu tinh nhỏ tuổi nói: 

- Vậy hãy đem nó bỏ lên một hành tinh khác đi. 

Tuy nhiên một yêu tinh lớn tuổi đáp: 

- Không được, chẳng phải con người ngày càng phát triển đấy sao? Sẽ chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến được hành tinh đó. 

Bấy giờ một yêu tinh già lụ khụ mới lên tiếng: 

- Tôi biết chúng ta nên giấu nó ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người họ. Đa số họ luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi xung quanh và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu nó ở đó thì người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!

Hạnh phúc ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Nó chính là điều giản dị quanh ta mà ta không phải cất công đi kiếm tìm... Hãy trân trọng nó! 

4. Hy sinh và hạnh phúc.

Câu chuyện của trời đất, của những tán cây vươn mình mạnh mẽ, của những chiếc lá mong manh yếu ớt tựa mình vào cây, của những cơn gió thoảng qua giữa trời đất. Cây yêu lá, cây ôm lá vào lòng, chỉ có lá làm cho cây hạnh phúc. Năm tháng qua đi hạnh phúc giữa cây và lá tưởng chừng như không thể tách rời, nhưng rồi cây cũng đem lòng yêu cơn gió kia. Gió có lúc thét gào từng cơn nhưng có lúc lại dịu dàng lắm và rồi lá thương gió. Cây biết lá thương gió, cây đau buồn lắm, muốn ích kỉ giữ lá chặt vào lòng hơn cơ nhưng rồi cây cũng biết rằng điều ấy không làm cho lá thấy vui, không làm cho lá hạnh phúc... Rồi một ngày cuối thu cây để lá rời xa mình đến bên cơn gió kia, nơi mà lá cảm thấy hạnh phúc...Cây nở một nụ cười hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi mình thấy người mình thương hạnh phúc chứ không phải là níu kéo mãi người ấy bên mình. 

hạnh phúc là những điều xung quanh ta có được bởi người ta thường nói rằng: 

 "Người ngu ngốc nhất là người tìm kiếm hạnh phúc ở chốn xa xôi, những người thông minh gây dựng nó ngay dưới chân mình." - James Oppenheim -

hạnh phúc nó rất nhỏ bé đến mức con người khó lòng nào mà nhận ra được và có thể đánh mất nó mà không hề hay biết. 

" Hạnh phúc luôn có vẻ nhỏ bé khi trong tay bạn, nhưng khi lạc mất nó, bạn sẽ biết nó lớn lao và quý giá tới mức nào."

Tại sao phải luôn hỏi rằng " sao mình không được như họ" trong khi có nhiều người thì lại luôn mong ước cuộc sống như bạn 

Hạnh phúc trong mỗi tâm hồn con người không phải có nghĩa là chúng ta chỉ cần ngồi và nó sẽ xuất hiện mà là phải làm thì chúng mới xuất hiện. 

" Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, hạnh phúc đến từ hành động của chính chúng ta." 

Điều cuối cùng đừng bao giờ quên những điều giản dị vì nó ẩn chứa vô số giá trị của hạnh phúc mà ta không thể nhìn ra được. 

Tôi chắc rằng sau bài viết này bạn đã tìm được định nghĩa cho hạnh phúc của chính mình rồi đấy!

Chủ đề chính: #Hạnh_phúc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn