nguyễn thành thái khổ lụy nhân gian con xin nhận phần đẹp nhất xin gửi lại đời

Hãy biết tha thứ khi có thể

Đăng 6 năm trước

Đừng đợi đến lúc ta chỉ là một chú kiến

Hình ảnh cũng bình thường thôi, những chú kiến tụ tập quanh một miếng bánh thừa.Khắp nơi trên trái đất này, hàng ngày mọi sinh vật trong đó có con người đều phải cần mẫn đi tìm cái ăn. Có một lúc nào đó việc kiếm ăn của sinh vật này cản trở hoặc ảnh hưởng đến sinh vật khác.Cũng giống như những chú kiến này, có lúc nào đó, chúng làm bạn khó chịu. nếu gặp trường hợp đó, xin hãy bình tĩnh và bỏ qua cho chúng, chúng cũng chỉ đang kiếm ăn thôi mà.Nếu lỡ bị kiến cắn, bạn có giết con kiến đó không?, bị đau nhức thì rửa bằng xà bông và chườm đá sẽ bớt đau nhức ngay thôi. Chỉ vì đau nhức trong một lát mà giết luôn con kiến hay diệt cả tổ thì cũng tội nghiệp chúng quá. Cái nào bỏ qua được thì bỏ qua, cái nào tha được thì thì xin hãy tha. Mình dễ với người ta thì người ta cũng dễ với mình.Bị kiến cắn một chút mà bạn đã nổi nóng, đập cho chúng dẹp lép, bạn cho rằng kiến có lỗi, bạn tin rằng bạn có sức mạnh hơn chú kiến rất nhiều lần và cho dù bạn có đốt hết cả ổ kiến thì chúng cũng ko thể làm gì bạn. Nếu bạn nghĩ vậy, thì khi bạn gây ra lỗi lầm với người khác, ví dụ như qua quẹt xe nè, lỡ tay gây ra sự cố trong công việc nè, mở nhạc quá to làm hàng xóm bực mình nè, vay tiền xã hội đen mà ko trả đúng hạn nè..... thì cũng đừng hy vọng những người xung quanh bạn tha thứ, thông cảm cho bạn.Giữa bạn và con kiến, bạn mạnh hơn con kiến nhiều lần, nhưng trong nhiều mối quan hệ khác, bạn cũng chỉ tương đương một con kiến thôi, thậm chí nhỏ hơn con kiến nhiều lần. Nên trước khi giết một con kiến, hãy tự hỏi khi nào thì tới lượt mình làm con kiến ? tới lúc đó mình có được tha hay không ?Nhân quả không chừa một ai, nếu mình tích lũy nhiều nghiệp ác thì sẽ đến lúc mình sẽ bị những nghiệp ác đó đè bẹp, giống như những con kiến. Khi bạn nằm xuống, những đối tác, những bạn nhậu, những người tặng thưởng bằng khen cho bạn sẽ đến thành kính phân ưu, nói những lời ca ngợi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đi cùng bạn, chẳng ai chịu san sẽ nội bất hạnh, đau đớn cùng bạn. Có đáng không?Vì vậy, Cái nào bỏ qua được thì bỏ qua, cái nào tha được thì thì xin hãy tha. Mình dễ với người ta thì người ta cũng dễ với mình. Nhân quả không chừa một ai đâu, đôi lúc kẹt đường nên tới hơi chậm thôi..

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn