phuong thuong Một cô gái vô tư thích viết văn nhưng lại theo học ngành sư phạm toán. Ước mơ được viết nhiều hơn và trở thành một cô giáo dạy giỏi trong tương lai.

Hãy học cách yêu thương qua mối tình đã xa.

Đăng 4 năm trước

Nếu một ngày bạn vô tình đánh mất mối tình sâu đậm mà bạn trân trọng đừng quá đau buồn, đừng vội đóng cửa trái tim mà hãy dũng cảm đón nhận để yêu thêm lần nữa. Vì biết đâu người đến sau mới là mảnh ghép của trái tim bạn.

Người ta vẫn nói con người gặp nhau là duyên, yêu thương nhau là phận nếu không có phận thì ắt phải rời đi.

Tôi đã từng trải qua một cuộc tình đẹp với những năm tháng sinh viên rực rỡ cùng anh. Chúng tôi cũng từng hứa hẹn nhiều thứ sắp xếp các kế hoạch cho tương lai, có những dự định chơi xa cùng nhau nhưng chưa thực hiện được thì đã phải dừng lại. Lí do đơn giản là vì cái tôi của tuổi trẻ quá lớn, chúng tôi không có tiếng nói chung trong cuộc sống nữa nên xa nhau nhẹ nhàng nhưng rất đau. Với tôi đó là mối tình đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đẹp và trong veo như những hạt sương sớm nhưng  cũng phải rời xa.

Tình yêu tuyệt đẹp nhưng không phải mối tình nào cũng đến được với nhau.

         Khi một người dưng vô tình đến bên ta cùng san sẻ  những vui buồn trong cuộc sống thì ắt hẳn người đó với ta có mối nhân duyên đặc biệt. Bởi lẽ không ai tự dưng tốt với ta hết. Người ta vẫn thường nói tuổi thanh xuân con người có hạn, gặp được nhau thời tươi đẹp rực rỡ nhất của cuộc đời chính là mối tình khắc cốt ghi tâm. 

      Khi còn trẻ, những mưu toan cuộc sống chưa đặt nặng lên đôi vai, tình cảm hai người thường  xuất phát từ con tim chân thành nên tình yêu đó dù có sai nghìn lần lúc đắm chìm trong nó ta vẫn thấy đúng, vẫn đẹp đẽ trân trọng biết bao.

Nhiều lúc tôi vẫn đặt mình tự hỏi nếu gặp lại anh trong một ngày chớm thu như mấy năm về trước liệu trái tim tôi có thổn thức một lần nữa? 

Nhưng cuộc đời không giống như những cuốn tiểu thuyết tôi từng mê mẩn, không có một Hà Dĩ Thâm chờ đợi Triệu Mặc Sênh chín năm trời mà không một đường dây liên lạc. Chúng tôi gặp lại nhau trong một ngày hè đầy nắng tháng Năm. Trông anh vẫn vậy nhưng ánh mắt anh không còn dành cho tôi nữa. Ngày đó tôi nhận ra dù giữa hai người đã từng xảy ra những chuyện gì thì nó cũng được thời gian cất giấu vào quá khứ hết rồi. Chỉ còn lại những kí ức mong manh như bong bóng xà phòng không thể chạm vào...

          Những người đến rồi đi dạy cho ta cách trân trọng tình cảm hơn, dạy cho ta cách yêu một người, những điều ngọt ngào trong tình yêu và một chân lí rằng không có gì là mãi mãi.

          Nếu còn yêu nhau thì hãy cho nhau cơ hội về bên nhau bởi vì khi còn trẻ người ta thường nghĩ đánh mất một mối tình nhưng sau này ta mới biết đó là cả một cuộc đời. Còn nếu hết duyên không thể cùng nhau đi tiếp trên con đường thì hãy học cách trân trọng yêu thương những người đến sau. Đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến tương lai. Vì suy cho cùng ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn