99SimpleLife Đây là nơi mình chia sẻ kiến thức giúp bạn đạt được tự do tài chính và phát triến bản thân mỗi ngày. "Cho đi cũng là cách để mình học". Hy vọng những bài viết của mình có thể giúp bạn trở nên tốt hơn một chút xíu, một chút xíu mỗi ngày ^_^! Các bạn cũng có thể ghé thăm blog cá nhân của mình tại đây nhé: https://www.99simplelife.com.
Blogger tại 99SimpleLife

Hãy sống một cách chủ động hơn

Đăng 4 năm trước

Bạn thường nghe nói đợi chờ là hạnh phúc. Tuy nhiên, bài viết sau đây mình xin chia sẽ cho bạn một cách nhìn mới về sự chờ đợi. Mình mong bạn sẽ thay đổi cách sống, sống một cách chủ động hơn.

1. Đừng chờ đợi sự hoàn hảo

Bạn có phải luôn chần chừ, chờ đợi một điều gì đó hoàn hảo đến cuộc sống của bạn. Bạn nghĩ bạn sẽ được đền đáp xứng đáng nếu bạn gửi gắm hy vọng của bạn vào sự chờ đợi. Có phải bạn từng nghĩ: Đợi đến khi tôt nghiêp, tôi sẽ.. Đợi đến khi tôi giàu, tôi sẽ.. Bạn có biết rằng hầu như tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn nều nằm trong sự chờ đợi.

Mình có câu chuyện muốn kể bạn nghe. Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng trẻ đang sống rất hạnh phúc.Vợ của người chồng rất thích hoa, luôn hi vọng được người chồng tặng hoa. Nhưng người chồng cho rằng như thế là rất lãng phí. Đợi đến khi có điều kiện kinh tế dư dả một chút, người chồng sẽ mua tặng cô.Vì thế người chồng thoái thác nói lần sau sẽ mua. Nhưng cuộc đời thật eo le, người vợ không may gặp tai nạn và qua đời. Người vợ đã mãi mãi lìa xa thế giới này, không đợi được đến ngày đó nữa. Bây giờ trước bài vị của cô ấy là những bông hoa mà cô ấy thích nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Vì sừ đợi chờ vào sự hoàn hảo, người chồng đã hối tiếc cả cuộc đời.

Bạn có biết bạn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi theo đuổi những cái vô vọng. Bạn đợi chờ sự hoàn hảo. Bạn đợi chờ khi bạn đã được như ý muốn thì bạn mới bắt tay vào hành động. Tuy nhiên  mọi thứ không như bạn nghĩ. Cuộc đời bạn chỉ là trạm dừng chân của thời gian. Nó không chờ đợi ai cả. Vì vậy đừng sống một cách thụ động. Đừng lãng phí cuộc đời bạn nữa

2. Hãy sống một cách chủ động hơn

Những cái đẹp không trường tồn mãi mãi. Bạn không thể dự đoán trước được tương lại sẽ ra sao. Chờ đợi và tương lại chẳng khác nào bạn gửi gắm hy vọng của mình vào sự mơ hồ. Mặc dù lạc quan là tốt. Nhưng lạc quan một cách mù vào tương lai lại là một sự nguy hiểm tai hại. Dẫu biết nhiều lúc sự chờ đợi là tất yếu. Bạn không thể ăn một một cái bánh bao mà không thể không đợi nó chín. Bạn không thể đang học lớp 1 mà nhảy sang học chương trình lớp 10.

Tuy nhiên trên cơ sở tôn trọng quy luật của cuộc sống, bạn không nên ngồi chờ phép nhiệm màu xảy ra. Chờ đợi chỉ khiến bạn không những không thu hoạch được gì mà còn khiến bạn rơi vào vòng lẩn quẩn. Quãng đường của sự chờ đợi dần dần làm bạn mất phương hướng. Bạn sẽ sinh ra cảm giác nghi ngờ bạn thân, không tin vào chính mình. Bạn dần quen với sự bị động, không chủ động đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Và rồi thời gian sẽ làm mòn sự tự tin, hy vọng và sự đam mê của bạn.


3. Hãy làm ngay khi còn có thể

Bất luận là một bó hoa mua tặng mẹ, làm những điều mình yêu thích, đi đến những nơi mà mình muốn khám phá. Hay chỉ đơn giản là một lời cám ơn những người giúp đỡ mình. Hãy làm điều đó khi còn có thể. Thời cơ tốt nhất chính là thời điểm hiện tại.

Đừng đợi bao giờ cảm thấy cô đơn rồi mới nhớ tới bạn bè, tình bạn cần được vun đắp và tôn trọng. Đừng đợi đến bạn giàu, bạn mới biết giúp đỡ những người xung quanh. Hãy giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thể. Đừng đợi đến khi người ta khen bạn mới biết tin tưởng vào bản thân. Một người không tin vào chính mình thì làm sao xứng đáng được người khác gửi gắm niềm tin. Đừng bao giờ đợi đến khi có tinh yêu mới biết hy sinh, hạnh phúc không ở bên bạn mãi mãi. Đừng đợi đến khi bố mẹ bạn không còn ở bên, bạn mới biết yêu thương. Hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng đợi mọi thứ đã quá muộn màng, bạn mới biết dừng lại.

Sẽ có một ngày bạn thưc dậy và không còn đủ thời gian để làm những điều mình hằng mong muốn. Hãy làm nó ngay từ bây giờ. Hãy làm những gì bạn muốn làm, hãy mơ những gì bạn muốn mơ. Tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn. Bởi cuộc đời chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Hãy dùng tất cả thanh xuân của mình. Hãy làm nó ngay khi còn có thể. Hãy sống một cách chủ động hơn.

Chủ đề chính: #sống_chủ_động

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn