Hãy trân trọng những người bên cạnh
Đăng 3 năm trướcCuộc sống không ai biết trước được ngày mai, nên hãy dành những chân tình nhất cho người thân yêu bên cạnh để không phải thốt lên hai chứ giá như....
Những người bên cạnh ta: cha mẹ, chồng, vợ, con cái, anh em, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp...
Ngày nào chúng ta cũng gặp họ hết, nên chúng ta nghĩ là họ sẽ luôn ở bên ta mãi, sẽ không bao giờ rời xa ta. Sẽ luôn bao dung cho ta dù ta có sai phạm thế nào vì họ luôn yêu mến ta.
Đúng như vậy đôi khi họ ở bên ta không phải vì họ yêu mến ta, mà chỉ là nghĩa vụ hay gì đó...
Tôi nghe được câu chuyện như sau:
Ba mẹ thì hơn 60 tuổi rồi. Con cái thì đi nước ngoài hết. Người mẹ rất nhớ con nên kêu người con về thăm nhưng người con nói:
- Tết con mới về mà mẹ.
Người mẹ hơi buồn nét mặt và nhẹ nhàng nói: mẹ chắc sống khoảng 10 năm nữa. Hai năm con về 1 lần, tính ra con chỉ gặp mẹ có 5 lần nữa thôi.
Nghe câu chuyện này những người xa con sẽ rất hiểu. Lòng cũng đang chạnh lên.
Khi ở cùng vì muốn tự do nên muốn rời xa. Nhưng khi rời xa thì không phải ai cũng có điều kiện để gặp lại vì những người ở bên cạnh ta, tốt với ta một khi rời xa sẽ khó để gặp lại vì nhiều lý do.
Hằng ngày chúng ta vẫn chứng kiến những sự ra đi không bao giờ gặp lại như: tai nạn, giết người, bệnh tật....
Chính vì không ai biết trước chữ ngờ nên mình hãy trân trọng những người, những điều mà chúng ta có hôm nay để không phải hối hận về sau. Để không phải thốt lên câu: Giá như...
Hay tôi ước được gặp họ 1 lần để nói câu cảm ơn, câu xin lỗi.
Hãy chân thành từ ngày hôm nay.