Hãy trở lên ưu tú người khác sẽ tự giao lưu với bạn
Đăng 5 năm trướcVào một ngày đẹp trời của mùa thu Hà Nội,nhịp sống giảm xuống không còn sô bồ nữa,ta có khoảng lặng để suy nghĩ về bản thân, vê các mối quan hệ đã đến và đã đi qua để rồi ta phải chấp nhận một điều ai đến với ta đều có mục đích và lý do trừ bố mẹ ta thôi
Khi ta còn giá trị để họ tận dụng thì họ sẽ ở cạnh, đến lúc giá trị mà họ cần chúng ta không còn đáp ứng được thì họ rời đi cũng là điều dễ hiểu.
Ai trong chúng ta cũng mong muốn được tiếp xúc với người giỏi hơn mình để học hỏi, để được giúp đỡ.Chúng ta luôn than vãn cảm thấy mệt mỏi khi chính bản thân mình mang nhiều bộ mặt khác nhau để có thể giao lưu, kết bạn với mọi người.Nhưng khi chúng ta chưa cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn,thì đấy chỉ là một lời biện minh mà thôi. Chúng ta có hai lựa chọn: Một là không ngừng phấn đấu để bản thân trở nên ưu tú hoặc hai là chúng ta phải chấp nhận có nhiều bộ mặt để phù hợp với những người mà ta muốn kết ban.Đó là sự lựa chọn của bạn!