KHÁNH QUÂN Thích viết lách và tự do.

Hãy xem bóng đá là…trò chơi !

Đăng 5 năm trước

World Cup 2018 đang diễn ra hết sức hấp dẫn, kịch tính với những trận cầu mãn nhãn và nhiều bất ngờ thú vị làm mê mẩn người xem. Nhưng nó cũng mang đến không ít “bi kịch” do mọi người quá xem trọng việc thắng thua…

World Cup 2018 đang diễn ra hết sức hấp dẫn, kịch tính với những trận cầu mãn nhãn và nhiều bất ngờ thú vị làm mê mẩn người xem. Nhưng nó cũng mang đến không ít “bi kịch” do mọi người quá xem trọng việc thắng thua…     

 Việc Messi, Ronaldo sớm xách vali về nước là điều tiếc nuối lớn nhất cho những người hâm mộ. Nhưng suy cho cùng đó lại là điều tất yếu vì cả hai đã bước sang “hoàng hôn của sự nghiệp” ở độ tuổi ngoài 30. Chưa kể bóng đá là trò chơi tập thể, mà cả hai lại không có được sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội nên “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”! 

Đáng lý người ta nên chấp nhận sự thật đau lòng này và tiếptục theo dõi các trận đấu tới với tâm trạng bình thản, khách quan. Vì dù sao ởgiải đấu vẫn còn rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng như: Neymar (Brazil), HarryKeane (Anh), Suarez, Cavani (Uruguay), Paul Pogba, Kylian Mbappe (Pháp)…

Đằng này rất nhiều CĐV đã có hành động dại dột, quá khích. Nổi bật trong đó là 2 trường hợp nhảy sông, treo cổ “quyên sinh” ở Ấn Độ chỉ vì Messi và Argentina thất bại 2-3 trước Pháp ở vòng 16 đội. Còn nhiều người khác thì hành động “giận cá chém thớt” khi viết những lời chửi bới hoặc xúc phạm nặng nề đến vợ,người thân của Messi, lẫn Ronaldo trên mạng xã hội. 

Mà không chỉ Messi và Ronaldo, cả đội tuyển Colombia cũngkhóc ròng khi bị các “Fan cuồng” mắng nhiếc không tiếc lời. Riêng hai cầu thủ MateusUribe và Carlos Bacca không dám trở về nước do bị dọa giết. Hiện nay các quan chức Colombia rất lo ngại sẽ tái hiện lại bi kịch cách đây 24 năm, khi cựu tuyển thủ Colombia Andres Escobar bị bắn chết vì "tội" đá phản lưới nhà khiến Colombia sớm chia tay World Cup 1994. Trước đó tiền đạo Sardar Azmoun cũng phải ngậm ngùi tuyên bố giã từ đội tuyển Iran ở tuổi 23 sau khi anh bị lăng mạ, chửi bới nghiệt ngã trên mạng xã hội đến mức khiến mẹ anh đau lòng mà lâm bệnh nặng. 

Đó chỉ là những trường hợp nổi bật, còn rất nhiều bi kịch đaulòng khác đã xảy ra xung quanh chủ đề World Cup 2018. Mà nguyên nhân chính là do mọi người quá khích và quá đặt nặng chuyện thắng thua trên sân cỏ. Theo tôi đây là điều hết sức ngớ ngẩn và nực cười vì bóng đá dù là môn thể thao vua nhưng chung quy nó chỉ là một trò chơi ! Mà đã là trò chơi thì thắng thua là chuyện thường tình và mọi người hãy chấp nhận nó như một phần của luật chơi !

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn