lanhoang Tôi thích văn học, đọc sách báo từ nhỏ. Tôi yêu màu hồng và cam.

Hiện tượng 'Quỷ nhập tràng'

Đăng 7 năm trước

Hiện tượng quỷ nhập tràng rùng rợn bạn có từng chứng kiến hay được nghe ai kể lại không. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện đã ám ảnh tôi suốt tuần qua nhé.

Tám ngày trước tôi có dịp về quê ngoại chơi. Cũng lâu lắm rồi tôi mới về quê ngoại vì ngoại người mà tôi yêu quý nhất đã đi xa chỉ còn các cậu mợ, các bác thôi nên những ngày giỗ hay có việc gì tôi mới về. Thời gian, công việc bộn bề cứ cuốn xô tôi đi chẳng có dịp về thăm quê đã hơn năm nay tôi mới hành lý tư trang cùng con em họ hào hứng đi về thăm lại nơi cũ chốn xưa nhiều kỷ niệm của tuổi thơ.

Trời về tới nhà mình thật thoải mái chết đi được. Ở quê khung cảnh cũng thật lãng mạn mà yên bình biết mấy. Tôi và "nó" (con em họ) có một ngày để nghỉ ngơi rồi mai phải đi thăm họ hàng các bác, các cô chú. Một ngày hai đứa ngủ nghỉ thỏa mắt luôn vì tôi cũng phải đi làm suốt không có thời gian nghỉ ngơi tẹt ga bao giờ cả. Sáng hôm sau chúng tôi lên xe máy khởi hành sớm cho đỡ nắng. Hai ngày chúng tôi đi chơi và thăm họ hàng rất mệt nhưng cũng rất vui. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ dừng lại ở đó. Tôi xin đi vào vấn đề luôn không lan man nữa nhé. Chiều hôm thứ 3 chúng tôi trở về nhà cậu mợ nơi thân thuộc nhất đối với 2 chị em." Nó" là đứa kém tôi 2 tuổi nhưng chúng tôi chơi rất thân với nhau từ khi còn mặc quần thủng tắm sông cùng bọn con trai làng ấy. Nó ít tuổi hơn tôi nhưng rất xông xáo còn tôi thì nhút nhát rất sợ ma nên từ nhỏ đã bị nó trêu chọc bắt nạt.

Nhớ lại những kỷ niệm cũ tôi đang ngồi cười một mình thì nó đập vào vai tôi:

- Không đi ăn cơm à? Ngồi đó mà tương tư.

- Ừ đi ăn thôi chị cũng đói lắm rồi.

Bữa tối no say với món ăn dân dã mà hương vị làm tôi nhớ mãi hôm nay mới lại được thỏa sức no nê. Ăn xong chúng tôi ngồi uống trà hoa lài với cậu thì bác Khanh sang chơi. Bác Khanh là người bạn với gia đình tôi từ lâu rồi. Bác hỏi chuyện chúng tôi rất nhiều rồi bác kể chuyện xóm chuyện làng. Nhưng ấn tượng mạnh nhất với chúng tôi là câu chuyện giữa cậu và bác. Chuyện qủy nhập tràng, tôi nghe xong lạnh cả sống lưng. Ở cuối xóm này mới có một người phụ nữ góa chồng chết khoảng nửa tháng thôi. Bà ấy 78 tuổi sống có một mình vì chồng đi làm ăn xa bị chết do tai nạn nghề nghiệp. Nghe nói 2 ông bà từ nơi khác đến lập nghiệp không có con và nhận 1 anh làm con nuôi nhưng dính vào cờ bạc lô đề đã bỏ xứ đi nhiều năm nay. Bà góa già lầm lũi làm lầm lũi sống chỉ bằng tự cung tự cấp có ai hàng xóm thương cho gì thì ăn thêm. Bà ấy sống trong đau khổ tuyệt vọng vì mất người thân và chết trong cô đơn. Một người hàng xóm phát hiện ra bà ấy mới chết trong giường khi mang đồ ăn cho bà. Vì bà không có con cái nên trên xã tổ chức làm ma cho bà. Tối hôm đó, không giống những đám ma khác kèn trống nổi lên, không có phúng viếng ầm ĩ mà chỉ có người dân gần đó đến thắp hương và ngồi lại nói chuyện về cuộc đời bất hạnh của người đàn bà tha hương. Khoảng đến 9h tối mọi người lần lượt kéo nhau về nhà còn lại 3 người đàn ông: 1 ông quản trang của xã và 2 ông vệ quân xóm được cắt cử ở lại bên người chết. Ba ông bèn lấy bộ bài ra đánh chơi cho đỡ buồn ngủ. Đến 11h hơn khi cảnh yên tĩnh của làng quê được bao trùm bởi màu đen kịt vì cả xóm tắt đèn đi ngủ chỉ còn lác đác vài bóng đèn đường cô đơn, ba ông bàn nhau sẽ chơi bài đến sáng luôn. Đang sát phạt bài hăng say bỗng có tiếng "mmmmeeeooo" vọng vang trong đêm vắng rồi tiếng xoảng của cốc nến bị đổ một bóng đen vụt qua. Ba người đàn ông kêu lên vì sợ cốc nến sẽ cháy các đồ để trên mặt bàn nên không ai bảo ai cùng bật chạy lại thì bỗng cả 3 cùng kêu thất thanh trong đêm vắng vì thấy bà già hóa bật dậy  hai tay giơ song song nhau ở phía trước vụt lao về phía ba người đàn ông. Cảnh tượng khiến ba ông chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà với tiếng kêu ú ớ làm cả xóm làng hô nhau chạy tới đó. Cách đó 200m người dân và bên xã đội chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: người đàn bà hóa hai tay còn để phía trước, tóc tai xõa xượi mắt trợn trừng miệng méo nằm ngã vật trên người đàn ông. Ông ta nằm bất tỉnh và được bác sỹ tới truyền nước, sau khi tỉnh ông kể lại với giọng nói lạc hẳn đi: "Bà ta đuổi theo tôi, bà  ta đuổi theo tôi".

 Vào bên trong nhà khi đầy đủ mọi người thấy cảnh. Mấy cái ghế đổ nghiêng chắc do người đàn ông chạy xô vào, nến thì đang cháy tấm vải phủ trên bàn. Chứng kiến cảnh này dù người bạo gan đến mấy cũng thấy gai người. Sau khi ba người đàn ông được đưa về nhà phải có người bên cạnh vì họ vẫn thấy ám ảnh của thây ma. Một ông vệ quân của xóm bị ốm mấy ngày rụng hết cả tóc trên đầu thật đáng thương. Người dân bảo nhau đó là hiện tượng Quỷ nhập tràng

 Hai hôm sau một ông nhà khoa học được xã mời về để làm yên lòng người dân, ông ấy giải thích đại loại là người chết mang điện tích âm tích tụ lại chưa thoát hết ra ngoài, khi gặp nguồn điện dương thì thi thể sẽ bị hút. Do đó có mèo nhảy qua cũng khiến cho thây ma bật dậy và hiện tượng đuổi theo người đàn ông là do hơi nóng từ cơ thể cuốn hút đi.

Sáng hôm sau cơ thể người đàn bà được đem đi chôn cất và  đổ bê tông cho mộ luôn.

Câu chuyện này vẫn ám ảnh người dân dù khoa học đã giải thích cặn kẽ nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn nguyên. Ngôi nhà không có ai dám bén mảng tới gần và họ còn kể cho nhau nghe đêm đến vẫn có con linh miu ngự trong ngôi nhà hoang đó. Tiếng kêu gào như tiếng khóc ai oán cho một kiếp người bị lãng quên.

Chủ đề chính: #Hiện_tượng_quỷ_nhập_tràng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn