Vô Danh Lock

Hình vẽ của người đàn ông trên lớp bụi bẩn khiến ai cũng ấm lòng

Đăng 6 năm trước

Câu chuyện về 1 người đàn ông tâm tính có phần ngờ nghệch vẽ lên lớp bụi bẩn bám vào xe khách ở Nam Định những giờ qua đang được cộng đồng mạng chia sẻ với sự ngạc nhiên, thích thú.

Không chỉ là những lời chúc ý nghĩa như “Phát lộc”, “Tài vượng”, “Bình an”…, trên thân xe nhiều ô tô còn được thêm thắt thêm nhiều đường vẽ hoa văn bay bổng, mềm mại, nhìn rất đẹp mắt.

“Đi lễ Phủ Dầy – Nam Định gửi xe gặp được bác này khuyến mãi toàn lời hay ý đẹp các bạc ạ, cảm thấy đầu năm ấm áp và an lành. Nghe nói bác này bị tai nạn oto, giờ suốt ngày lang thang ngoài đường với cái xe đạp gắn hoa lá cành nhưng đánh cờ tướng cực siêu, thua thì cho búng tai nhưng thắng ko bao giờ búng lại. Vẽ như thế này mấy năm nay rồi, không xin tiền ai đâu, ai quý thì mừng tuổi mấy đồng nhờ vẽ thôi, tính thanh niên thỉnh thoảng trêu gái và rất tốt, ai cũng thương” – một người đăng tải hình ảnh và chia sẻ.

Bên cạnh đó, hình ảnh người “họa sĩ” thực hiện những hình vẽ cũng được ghi lại. Đó là 1 người đàn ông với mái tóc dài ngang cổ, mặc chiếc áo đồng phục học sinh, chiếc quần xắn lên nhiều gấu còn chân thì mang đôi dép nhựa đế đã mòn. Người đàn ông ấy đứng chăm chú vẽ những lời chúc ý nghĩa từ lớp bụi bẩn trên xe ô tô bằng chính bàn tay trái của mình, tay phải không quên nắm chặt chiếc chổi cùn và chiếc bao tải khá nặng.

Những hình ảnh trên được đăng tải lên Facebook rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chứng kiến người đàn ông đứng tỉ mỉ vẽ từng nét vẽ bằng ngón tay, nhiều không khỏi bất ngờ trước sự sáng tạo, cũng thầm cảm kích bởi những lời chúc ý nghĩa “họa sĩ” này gửi tặng.

Cũng theo chia sẻ từ những người đã đăng tải hình ảnh lên mạng, người đàn ông đó đã lớn tuổi, bị tai nạn nên tâm tính ngờ nghệch, hay lang thang ngoài đường đánh cờ mua vui.

Bạn Đ.T (Hải Hậu, Nam Định) chia sẻ: “Bác này bị giời hành, suốt ngày lang thang ngoài đường với cái xe đạp gắn hoa lá cành nhưng đánh cờ tướng cực siêu, thua thì cho búng tai nhưng thắng không bao giờ búng lại. Vẽ như thế này mấy năm nay rồi, tính thanh niên hay trêu gái nhưng rất tốt ai cũng quý“. Hay anh N.V.S (Vụ Bản, Nam Định) cho biết: “Ông này sinh năm 1973, ngày xưa là kỹ sư xây dựng, xong bị tai nạn nên thành ra vậy. Đánh cờ tướng giỏi lắm“.

Ảnh: FB V.Hùng

Theo Thethaovaxahoi.vn

Chủ đề chính: #chuyện_lạ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn