nguyenthinhan Xin chào. Mình là một cô bé thích viết và chia sẻ cảm xúc

Hồ Gươm trong đông giá

Đăng 4 năm trước

Như đã hứa trước đó, hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về Hà Nội của mình.

Sẽ bắt đầu với chủ đề vui chơi để giải trí nha các bạn.

Hẳn ai lên Hà Nội cũng muốn tham quan, đi một vòng khu phố cổ, lên cầu Long Biên. Mình cũng vậy đó. Mình đi vào một ngày đông se lạnh. Sáng sớm dậy bắt bus từ phòng trọ lên Hồ Gươm, tận hưởng buổi sáng trong lành, được xem các ông bà tập dưỡng sinh, được lên cầu Thê Húc, nhìn bốn quanh hồ, nhìn Hà Nội chậm chạp  trong sự hối hả của dòng người. Ngồi xuống ghế đá ven hồ, cảm nhận từng làn gió se lạnh thổi vào đôi má ửng hồng do nẻ. Nhâm nhi cốc cà phê nóng mình đã pha sẵn ở nhà. Cảm giác yomost không tả nổi. Mình nom như những cụ ông tuổi già, lên phố để tìm niềm vui. Khác hẳn với vẻ ngoài 20 tươi trẻ, mình suy nghĩ về Hà Nội với tâm hồn của những bậc lão niên. Những điệu nhạc của các bà, các chị tập thể thao, đu đưa cùng cành liễu rủ tỏa xuống mặt hồ, cũng làm đu đưa cả tâm hồn mình, thả hồn vào liễu và rủ xuống mặt hồ nước trong xanh. 

Chủ đề chính: #hà_nội

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn