Ngô Thị Châu Ngà

Họa sĩ 75 tuổi trang trí các con hẻm Sài Gòn

Đăng 5 năm trước

Tuổi già cũng không ngăn được sự trẻ trung của tâm hồn.

Bằng tâm hồn nghệ sĩ bình dị và tình yêu thương dành cho bà con lối xóm, ông Nguyễn Văn Minh (75 tuổi) tự bỏ tiền túi ra mua sơn và màu, cần mẫn vẽ các bức tranh sinh động lên các con hẻm ở Sài Gòn. Những tác phẩm tươi sáng và rạng rỡ tô điểm thêm cho cuộc sống giản đơn đã nhuốm màu phong sương của người dân nơi đây.

Không cầu kỳ chi tiết, chỉ là những hình vẽ đơn giản và những lời nhắn nhủ hài hước.

Ông trang trí cho những quán ăn bình dân mà không cần tiền công.

Ngắm nhìn con hẻm nhỏ rực rỡ, mọi mệt nhọc của một ngày làm việc dường như tan biến trong phút chốc.

Những bức tranh mộc mạc, gần gũi, thân thuộc như chính ông và người dân nơi đây.

Có khi là một vườn hoa rực rỡ chào năm mới.

Có lúc lại thả hồn trở về tuổi thơ.

Những lời nhắc nhở hài hước đầy thiện chí.

Bà con ai cũng vui khi tường nhà mình có thêm một tác phẩm nghệ thuật.

Dụng cụ của ông rất đơn giản, chỉ là sơn và cọ vẽ đựng trong giỏ xe đạp, theo ông đi khắp các con hẻm.

Ông đã, đang và sẽ tiếp tục trao tặng tình yêu thương mọi người cùng những bức vẽ.

Nguồn: Made in Sài Gòn

Chủ đề chính: #nghệ_thuật_đường_phố

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn