Cách làm tốt nhất là hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Bạn sẽ học được cách làm người từ kẻ thù của bạn.
Cách làm tốt nhất là hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn. Bạn sẽ học được cách làm người từ kẻ thù của bạn.
Có thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù.
Kẻ thù và bạn bè, theo thời gian hai vị trí này có thể chuyển đổi cho nhau.
Kẻ thù dùng lời nói hành động ảnh hưởng đến bạn. Giống như một người mang những chiếc bánh đến cho bạn. Bạn không nhận những chiếc bánh đó thì người tặng bánh sẽ phải đem về.
Kẻ thù muốn làm cho bạn tức giận và rối trí. Nếu bạn mất kiểm soát là kẻ thù đạt được mục đích, hắn ta sẽ hả hê.
Kẻ thù đổ dầu chung quanh bạn, rồi chờ bạn châm lửa. Nếu không đủ tỉnh táo bước ra, bạn sẽ bị thiêu trong ngọn lửa đó.
Hận thù sẽ nối tiếp hận thù. Chỉ có tình thương và sự tha thứ mới cắt đứt được nó.
Nếu bạn trả thù người khác là đang tự hại chính mình. Giống như hét vào một cái giếng không, âm thanh sẽ vang lại.
Những kẻ làm người khác bị đau khổ đang trồng những cây gai, không những vậy lại còn thường xuyên tưới nước cho nó bằng những việc làm xấu. Có ngày sẽ bị những cây gai ấy đâm da thịt nhưng nỗi đau này còn lớn hơn nỗi đau khi mình gây ra cho người khác. Giống như người vay nợ, khi trả nợ phải trả cả lãi.
Tha thứ cho kẻ đã từng đẩy mình vào đường cùng đã khó. Đưa tay giúp đỡ khi họ rơi xuống vực lại càng khó hơn. Nếu làm được, bạn là người cao thượng.