EpiQ_Mini

[ Hồi kí ] cấp 3 như tờ giấy trắng -2

Đăng 6 năm trước

Tiếp tục của chap 1 nào ^^ mong mọi người ủng hộ

Chap2- bạn bè mới

2.Trong những ngày được nghỉ của tôi thì chả có gì để nói cả. Sáng mở lap bắn CF trưa nấu và ăn cơm với bố và em gái, chiều lại bắn CF trong tiếng phàn nàn " mày suốt ngày điện tử" thôi kệ đi, chỉ còn mấy hôm nữa là học sml rồi. 

 Và chẳng mấy chốc ngày lao động cũng tới . Tôi được phân công cầm bao nên chả có gì khó. Thật sự thì nhà trường tạo buổi lao động chỉ là để giúp các hs quen nhau nên rất thoải mái. 

Khi đi đổ bao rác 

-Ông tên gì tôi tên Vũ 

-Tôi tên Quý 

-Tôi là Thạch 

-Tưởng Giới Thạch? - thằng Quý đùa 1 câu làm 3 thằng phá ra cười 

Bỗng đâu trời đổ mưa. Cả lớp tôi chạy lên lớp để vệ sinh lớp. Lúc này mới để ý chả thấy con bé kia đâu cả. Mất hút.. Chắc chốn rồi. 

 -ông cho tôi xin số cái - thằng thạch nó khều tay tôi 

-À. Đây. 01637181459 ( hiện tại đã thay số)

 -ừ,mà cũng iphone4 à?  

-ừ - lúc này vẫn dùng iphone4

- còn thằng Nam, có số không đưa đây 

-tao đã làm gì có máy?  

Lát sau mấy thằng kia cũng mò raVốn kì nghỉ hè qua không được đá bóng, nay có mấy thằng làm máu nổi lên

 -Ê, mấy ông. Xem lớp thế nào rồi làm trận bóng đi?

 - tôi bảo thằng Quý vì vừa quen 

 -Xem quân số thế nào rồi tính đi.  

-Tôi này, ông này, thằng hoàn này, ê Nam m đá k? 

 -tao biết đá đéo đâu ?

 -tao đá này - tưởng giới thạch lên tiếng

 -ok 4 thằng. Ê còn ông đá không?-tôi hỏi 1 thanh niên lạ mặt (sau là bạn thân) 

-đá ớ. Ok. 

-mà ông tên gì nhỉ?

 -Quân. 

-À quân chùa trong Ai là triệu phú hả,? Sau câu nói đó, nó có biệt danh quân chùa. 

-Đ*t bà, mới có 5 thằng đá thế nào nhỉ

-hay để tôi gọi cả bạn tôi ở A6.mới nhận lớp lậu người k biết đâu-Quân chùa phát biểu

-ok hay đấyCuối cùng cô cho cả lớp ra về và hẹn tuần sau vào học. Trong những ngày nghỉ ấy tôi chỉ có thú vui là bắn CF. Và vui hơn là tôi tìm được thằng Tuấn mới quen đầu năm cũng bắn CF. Thế là nào là tìm phòng zombie, solo sniper....ít ra tôi không đến nỗi nghiện quá. Tôi vẫn dành thời gian nhắn tin với bạn bè cũ, tìm ra vài bạn mới trong lớp và 1 cô bạn tôi quen cũng khá lâu trên mạng ¥•¥ . Cơ mà bọn con gái trong lớp cũng kinh thật. Hôm lao động đã quen nhau mà chụp choẹt rồi. Đúng là con gái thời nay. Chẹp

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn