EpiQ_Mini

[ Hồi kí ] Cấp 3 như tờ giấy trắng -3

Đăng 6 năm trước

Tiếp tục nào

Chap3

Hiện tại em sẽ ra đều mỗi ngày 1 chap, nếu ai có hứng thú mình xin nhận được sự ủng hộ

3.Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Xem nào, quần áo, giày dép. Ok duyệt. 

 Ra đến trường thì đã có mấy thanh niên đợi ở cửa lớp r

 -WTF? Chưa mở cửa à 

-Con cầm chìa đã đi đéo đâu - thanh niên Quý than 

Và cuối cùng mãi gần vào lớp con bé đó mới ra, có vài lời than vãn 

-lần sau đi sớm sớm vào nhé. 

 Cuối cùng thì vào học . Thật sự do không quen phương pháp học của cấp 3 hay do thế nào mà tôi... Chả hiểu cô đang giảng cl gì. Rõ ràng là công thức cũ lớp9 thôi . Hay qua hè đầu óc tôi lú lẫn rồi. Đã thế ông Tuấn ( gọi là Tuấn rách ,. Lớp 2 Tuấn ) cứ luyên thuyên về CF mãi, nhức hết đầu. Nhưng có 1 việc khiến tôi háo hức hơn. Mà thằng Hoàn cũng vậy

 -Ê Loan. -tôi với thằng Hoàn gọi con Loan-con bé ngồi dia m tên gì đấy? 

 -À. Phương. 

 -kìa Vũ, nói chuyện với em Phương đi. -bố Hoàn chả biết nó đùa hay thật 

-m giỏi thì đi mà nói == 

Và sau đó tôi nhận 1 tin động trời hơn khi thằng Quân chùa mò xuống  chỗ bọn tôi

 -Ê, mấy ông chơi LoL không. Chiều ra net ae "giao lưu" 

-không, bọn tôi bắn CF  

-ô thế cũng được , CF thì CF chiều đi đi.  

-Vũ mày đi k? - thằng Tuấn hỏi tôi

 -m đi t đi.

 -ok, chiều quán nào?  

 -biết quán Bảo Long k? 1h ở đấy 

-ok, Bảo Long. 

 Trưa về ăn cơm. Mẹ tôi k có nhà, bố đi làm về muộn nên bà nội tôi nấu cho nồi cơm . Còn tôi phải tự làm thức ăn. Học về mệt muốn chết nhưng biết làm sao giờ. Có thịt thì nấu thịt , có trứng làm trứng .  

-Học buổi đầu thế nào ? - bố tôi hỏi khi ăn cơm

 -ổn, con quen được vài thằng bạn rồi. Chiều con đi chơi với bọn nó 

-ừ. Bạn bè thì liệu mà chọn bạn mà chơi . 

 -vâng con biết rồi

 Thật sự thì net những ngày hè tôi có đi 1 2 lần nhưng do nhà có lap nên tôi cũng chẳng đi nhiều . Đây là lần đầu tôi đi net cùng bọn nó nên rất hưng phấn . Chỉ có tôi với Quân với thằng Tuấn . Còn bọn kia thì không chơi @@Mà cái tính tôi chơi thì hay mồm to hò hét ( trẻ trâu trong mắt vài người ) nên cả quán cứ nhìn nhìn. May trong quán cũng nhiều trẻ nghé :v và tôi nhận ra, đi net thích hơn ở nhà nhiều ... 

 Ngày hôm sau đến lớp . Vẫn phải đợi con bé mở cửa mãi mới ra. Nhưng lần này thằng quân vào 

-ê. Anh em ơi. Chiều đá A7 không sang rủ? 

 -có, đá hết . Sợ đ*o gì- Quý tứ ho

-đi sang rủ.

 -ơ thôi. Ông đi đi - sư bố thằng to mồm

-đây tôi đi- tôi nói với thằng QuânTôi và Quân sang A7 tìm thằng tên Khang theo lời Quân

-Ê chiều đá bóng không A7

-Để xem đã, mới quen nhau biết ai đá ai không.

 -lớp tôi cũng thế 

-thôi ông ơi-thế lớp tôi chấp lớp ông với A6 chơi không? - thằng quân gạ kèo 

-OK. chiều thế nào? 

-sân nhân tạo PT,3h bên nào thua trả tiền sân ok.? 

-ok.

 Thế là về lớp

 -xem nào tôi, vũ, quý, hoàn, thạch.. Ai nữa???

 -Ê lớp trưởng. Đá bóng không? 

-hở? Tôi biết đá đâu- nó nói mà mồm lúc nào cũng ngoạc ra cười rồi thằng ngồi cạnh nói õng ẹo

-nó bốc phét đấy. Nó đá hay lắm. - mới đầu tôi tưởng nó bê đê mãi sau mới biết... Nó bê đê thật :v

-kìa, biết đá thì đi đi, đang thiếu 1 chân?

 -tôi không biết đá thật. Thề. 

-ờ. Thế ông ngồi cạnh ông Quý? 

-nó k biết đá đâu, nó chỉ liên minh thôi- thằng Quý nói hộ

Chậc hết cách, mà mấy thằng còn lại toàn bé tin hin thì đá cái gì

-thôi để tôi gọi bạn tôi ở A6. Mà giờ chia chỗ đi

-xem nào thằng Quý thì tiền đạo hay lắm - tôi đá bóng với trường nó 1 lần r nên biết 

- tôi với hoàn hậu vệ

-tôi cũng vệ - thằng thạch nói. Ờ béo như nó vệ cũng được . -ok. 3 ông vệ, tôi với quý đá trên. Bạn tôi bắt côn. Ok. Chiều 3h sân cỏ nhân tạo. Ae mỗi thằng cầm 50k có gì thua trả tiền sân. 

Vào tiết học đã bắt đầu.. Tôi vẫn điệp khúc " chả hiều cái mù gì " tôi bỗng nhìn ra con bé bàn chéo. Chậc. Trắng thật.. Haizzz sao bắt chuyện với con bé bây giờ ... Đang phân vân thì

-này . Cho mượn 1 quyển sách với ? -con bé quay xuống

 -ơ, ừ. 

Con loan đi học đi hành k mang sách. - tôi trách người ngồi cạnh con bé là con Loan cơ mà thầm cảm ơn nó vc :v

Giờ về đã đến. Ae trong lớp dặn nhau các thứ rồi về. Tôi gặp 1 người bạn rất thân với tôi. Thân đến nỗi mùa xuân mưa phùn khó khô áo, k có áo đồng phục mặc là tôi phải gọi cho con bé mượn áo. Đó là Hạnh KA2.

-ê, chiều đi đá bóng với tôi không??

 -đá ớ. Mấy giờ? 

-3h đá thì 2 rưỡi gọi tôi ^^

-ừ . Mới quen đã đá rồi

-lớp ngta lớp xịn mà lị :v

Cuối cùng tôi cũng về với thằng Hoàn . Đang bốc phét về buổi chiều nay thì 

-ê, nhìn quen quen - thằng Hoàn chỉ về đằng trước . 

-Ô. Phải Phương k ông? 

-phải rồi. 

Con bé đang hái sen thì phải @@ cơ mà để ngta nhìn thấy là bị mắng đấy , làng quê tôi tôi biết

-Hái sen khéo bị mắng đấy -tôi đi qua nói . 

Cơ mà có vẻ con bé nghĩ tôi đùa

-sao à bạn Vũ- con bé đáp lại 1 câu đó. Thôi kệ xừ đi. Cơ mà sao con bé biết tên tôi , Loan kể à hay thế nào? Thằng hoàn chỉ kịp thốt câu

-Á Đù!!! 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn