EpiQ_Mini

[ Hồi kí ] Cấp 3 như tờ giấy trắng - 4

Đăng 6 năm trước

Cha4

Chap4

4.Buổi chiều hôm đó. Tôi mặc bộ quần áo Arsenal trước ở nhà và ngồi đợi Hạnh ka2 đến đón. Đúng 2 rưỡi, cô bé có mặt 

-đi thôi 

 Theo lịch hẹn , chúng tôi sẽ hẹn nhau ở cổng trường r mới vào. Ra đến nơi thấy mỗi thanh niên Hoàn đang ngồi .  

 -ơ đ*t mẹ. Sao mỗi mình ông thế này?  

 -chịu đã thằng nào ra đâu. 

 -ơ buồn cười nhỉ. 

 Bỗng nhiên tôi nhớ ra là có số thằng Tưởng Giới Thạch , tôi gọi luôn

 -lịt pẹ .. Sao chưa ra?

 -đây, bố đi xe đạp nên lâu, mà có ai chưa ? 

 -rồi, đủ hết rồi - tôi bốc phét để nó khẩn trương

 -ừ đây tới đây. 

 Lát sau nó tới

 -Đâu đủ đâu? 

 -t đùa đấy ! - tôi nói tỉnh bơ làm Hạnh với Hoàn nó phá ra cười  

 Lát sau thằng Quý và Thằng Quân tới sát giờ, Quân Chùa nó dẫn cả bạn nó nữa mà thằng này trông quen quen. Nó nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó và 2 thằng đồng thanh 

 _À~ 

 -ô, quen nhau à? - thằng Quân sửng sốt. 

 -cùng phòng thi 

 -à ừ. Cùng tên Vũ nhỉ.  

 Thằng kia tên Vũ, nó cùng phòng thi lên 10 với tôi , có "giao lưu " trong phòng thi nên cũng biết nhau 

 -Thôi đi nhanh không muộn mẹ rồi 

 Thế là cả đám hớt ha hớt hải phóng xe ra sân. Ra đến sân bọn tôi bị choáng váng trc quân số đội bạn. Cũng phải thôi lớp tôi chật vật mãi mới có đủ 6 người trên sân thì bên kia do cả 2 lớp A6 và A7 nên quân số đông vc. Phải đến mười mấy thằng mất . Thế mà lúc gạ kêu k đủ người @@

 Chúng tôi vào sân khởi động 1 chút rồi chia vị trí . Chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Như đã tính . Tôi Hậu vệ phải , thạch hv trái. Hoàn đá trung vệ, quân và quý tiền đạo và Vũ A6 bắt côn . À mà 1 điều tôi thắc mắc là nó học A6 mà bên kia đối thủ cũng có A6 mà sao vẫn đá cho bọn tôi. Mãi sau mới biết là lúc í nó chưa quen lớp nên nó k biết . Nên vẫn nhận lời đá cho bọn tôi. May mà bên kia k bảo gì @@ .

 Trận đấu bắt đầu. Bọn tôi được quyền lấy bóng trc . Quân chuyền cho Quý, Quý chuyển dần bóng về để dãn đội hình bạn . Bóng về chân tôi. Theo như chỉ đạo, hàng hậu vệ có nhiệm vụ chặn bóng và chuyền lên . Vì thế tôi quan sát 1 lượt, tôi chuyền dài ngay cho thằng Quân đã chạy chỗ . Thằng Quân đỡ được bóng nhưng bị theo kèm sát nên buộc nó nhả bóng lại cho Quý. Thằng Quý rất quái. Nó kĩ thuật khôn lường đảo chân này rê chân nọ nên nó qua được mấy thằng nódứt điểm từ xa luôn nhưng thủ môn đội bạn kịp đẩy ra, bóng đến chân hậu vệ đội bạn thì lập tức bị thằng Quân cướp luôn. Thằng Quân rê bóng xuống tận góc sân mới dứt điểm . Đây là góc rất hẹp nên tất nhiên bóng khó vào và trong pha này thì k vào. Tấn công dồn dập ngay từ phút đầu thì Hiệp 1 chúng tôi khá là khỏi sắc. Cơ mà cũng có vài pha phản công làm chúng tôi hú hồn. Vì tuyến trên chúng tôi chỉ có Quân và Quý  nên nếu lỗi hay mất bóng phát bên kia sẽ phản công . Thằng thạch tắc bóng thành công nhưng đường nó chuyền cho thằng Quý lại khá non bị bên kia chặn lại thế là đội bạn dốc bóng, kĩ thuật qua người thằng Hoàn, tôi đang ở cánh kèm người thì chưa kịp chạy ra cản bóng thì họ đã tung ra cú sút . Tưởng chừng bóng bay vào lưới thì " bụp" Quả Bóng bay ra ngoài nhờ pha cứu thua của thằng Vũ , chịu quả phạt góc. Cứ như thế cho đến gần cuối hiệp 1, lại những pha lắc léo của thằng Quý mà qua được mấy người nhưng hình như k phải chân thuận của nó nên nó chuyền cho quân đang rất thoáng bên cánh.. Thằng Quân lại dốc bóng xuống góc. Tưởng chừng như pha trc sẽ lại ra ngoài nhưng lần này bóng bay vụt qua góc hẹp vào lưới 

 -ơ vào, đ*t mẹ vào à? - thằng thạch hỏi ngu

 -ơ đ*t mẹ vỗ tay. 

 Thế là 1 chàng pháo tay nổ ra trc khi kết thúc hiệp 1.Ra khỏi sân nghỉ. Hạnh KA2 đưa cho tôi cốc nước luôn 

 -thằng quý lớp ông đá hay nhỉ

 -ừa, mà biết nó à. 

 -không, thấy mấy ông nói chuyện với nhau. 

 -ừm- đang mệt nên tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Hạnh KA2 là 1 cô gái k xinh lắm. Nước da khá đen cơ mà tốt tính , nhiều khi cũng dễ thương phết :vSang Hiệp 2, bên bạn thay người còn bên tôi chẳng có người mà thay nên bị xuống sức, bên bạn ép sân. Thằng Quý có vẻ mệt  nên k kĩ thuật được nữa mà lui về hỗ trợ phòng ngự. Nói là vậy cơ mà có bóng nó vẫn chạy lên, lần này nó lại sút xa và chúng ngay góc chữ A nên thủ môn bên bạn cũng bó tay. Và thế là lại 1 chàng pháo tay nữa nổi lên. Chẳng lâu sau trận đấu cũng kết thúc . Mệt thì mệt đấy nhưng vui. Thế là bọn tôi hẹn nhau ra ngồi quân trà đá bên bờ hồ. Nếu lớp cứ như này có lẽ lớp tôi sẽ rất vui đây

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn