EpiQ_Mini

[ Hồi kí ] cấp 3 như tờ giấy trắng -7

Đăng 6 năm trước

Chap 7

7.Hôm sau tôi lên lớp để tìm con bé gì đó tên Hạnh cơ mà chưa kịp thực hiện ước muốn thì thằng Quân nó ra

 -Ê, chiều ra Bảo Long không?

 -Chiều hả? Ok. Tí rủ thêm Tuấn Rách. 

 -À mà chiều Trường cũng đi đấy.  

 -Trường cũng đi net á- tôi khá sửng sốt-trông ngu ngu thế cơ mà?  

 -ừ nhưng nó chơi Liên minh.  

 -À. Thôi đi cho vui.  

 Bỗng đâu tôi nãy ra ý định rủ cả bé Phương đi.

 -Phương này. Chiều đi chơi k?  

 -chơi ở đâu?  

 -ra net? Đi không?  

 -cũng được .  

 -vậy chiều nay hơn 1h ở cổng trường nhé 

 -ừ. 

 Đang vui vui thì ông thầy Hóa nhìn nhìn cái sơ đồ lớp 

 -Một người đứng lên đọc tôi dòng chữ xanh phần 1 nhỏ. Vũ Thị Hạnh. 

Lúc này tôi mới sực nhớ đến nhiệm vụ xem mặt con bé. Ơ hơ... Mẹ, mẹ ơiii, con muốn lấy bé này ...

Troioi biết diễn tả sao nhỉ. Chân ngắn , da trắng, mặt xinh... Đúng chuẩn loli rồi ...ngồi ngồi ngắm Hạnh mà ngắm cả sang con bé ngồi gần Hạnh. Cũng xinh cơ mà hơi đen giống Sâm. Tôi quay sang hỏi Nhung

 -êi Nhung ơi, biết con bé ngồi cạnh Hạnh tên gì không? 

 -chịu thôi- Nhung thì lắc đầu nhưng cái My ngồi bên cạnh thì không

-Nhàn. Nó tên Nhàn 

-ừm. 

-sao? Thích nhàn à? - cái nhung trêu

-không, thích N... 

-gì cơ? 

-thôi - đang định trêu là thích Nhung cơ nhưng mà đang ngồi cạnh phương nên thôi. 

Trưa về. Tôi có đăng fb khoe ảnh nền đt thì tôi cũng nhận được 1 bình luận từ cái con bé Hạnh loli kia lần này cũng là 1 tấm ảnh khoe "ảnh nền đẹp hơn" nhưng điều đó không làm tôi để tâm, điều làm tôi để tâm là con bé chơi Aumobile... Hohoo.. Vào nhắn tin nuôn, xoắn cái gì. 

-m chơi Au hả?

-ừ

-solo không? 

-ok. Sợ gì. 

-mà gọi nc cho dễ đi ok. 

Thế là tôi lại được nghe cái giọng có phần hơi lạ lạ của con bé. 

-cấp bao nhiêu rồi? 

-27

-mới chơi à? 

-ừ, mày bao nhiêu? 

-98.

-ui thế sao t chơi lại mày được . 

-thôi vào t kéo.

Thế là suốt buổi trưa tôi phải kéo 1 quả tạ có ingame là "hanhkoi2001" .. Và tôi gánh thành công. 

Buổi chiều bé Phuong giữ đúng lời hứa là đi chơi với tôi... Nhưng đầu tôi toàn nghĩ đến con bé Hạnh với Nhàn là tđn nhỉ. Thây kệ đii.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn